Bóng Đá Plus trên MXH

Nghịch lý Lallana, nghịch lý Tam sư
Vịnh San • 10:22 ngày 27/06/2016
ĐT Anh có những cầu thủ chất lượng, Adam Lallana là một ví dụ. Chăm chỉ, chính xác và nhiệt tình, anh là hình ảnh đại diện cho Tam sư trong những ngày qua. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ.

    CHĂM CHỈ NHƯNG VÔ HẠI

    Sau 3 trận, mặc dù chỉ chơi 223 phút nhưng Adam Lallana đứng đầu Tam sư về số pha tắc bóng (6), phạm lỗi (4) và ngăn chặn các đường chuyền của đối thủ (8). Nhiệt tình, đầy năng lượng, chuyên nghiệp và không ngần ngại trước các pha tranh chấp, tiền vệ của Liverpool đã chứng minh cho niềm tin của Roy Hodgson đặt vào anh là hoàn toàn chính xác.

    Tuy nhiên, là một cầu thủ thường xuyên hiện diện trên hàng công, Lallana phải chứng minh được nhiều hơn thế. Mới đây, cựu danh thủ Dwight Yorke tuyên bố, quyết định sử dụng Lallana “thật sự quá điên rồ”. Theo ông, cầu thủ 28 tuổi gần như không mang đến lợi ích cho mặt trận tấn công của Anh. Lallana vẫn chưa ghi bàn dù đã 26 trận khoác áo ĐTQG và có rất ít dấu hiệu chứng tỏ anh sẽ “nổ súng” ở giải lần này. Tại EURO 2016, Lallana đã có 7 cú sút nhưng chỉ 2 trúng đích. 

    Có thể Hodgson không quá mong đợi bàn thắng từ Lallana, nhưng ngay ở khía cạnh sáng tạo, Lallana cũng không nổi bật. Anh có 93 lần chuyền bóng, đứng thứ 7 trong đội và chỉ 4 trong số đó tạo nên cơ hội. Tiền vệ này cũng có 5 nỗ lực rê dắt bóng (ít hơn 7 người khác) và 7 lần mất bóng, chỉ kém Dele Alli. NHM vẫn chờ đợi một chút đột biến, một chút phiêu lưu và sắc bén từ Lallana ở khu vực vòng cấm đối phương và trong những thời khắc quyết định. Cho đến nay, nó vẫn chưa đến.


    THIẾU MỘT NHÂN VẬT LỚN

    Lallana là hình ảnh tiêu biểu cho vấn đề của ĐT Anh. Tại vòng bảng, họ không làm bất cứ điều gì sai trái: các cầu thủ xuất sắc trong kiểm soát bóng, chăm chỉ làm việc ở trung tâm và chính xác khi phòng thủ. Tuy nhiên, với bộ dạng này, sẽ là khó tin nếu Tam sư tiến xa, dù là vào bán kết như mục tiêu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, ông Greg Dyke. 

    Theo Jamie Carragher, đội bóng của Hodgson thiếu một nhân vật lớn để xoay chuyển tình thế, lái trận đấu theo ý muốn. Pháp chiến thắng nhờ các khoảnh khắc bùng nổ của Dimitri Payet, Tây Ban Nha vượt qua CH Czech với đường chuyền tuyệt vời của Andres Iniesta, Bỉ hồi sinh với De Bruyne và Xứ Wales đang có những bước đi vững chắc trên đôi chân Gareth Bale. 

    Anh có Wayne Rooney, nhưng anh chỉ tỏa sáng một lần, vào năm 2004. Những người khác như Kane, Sturridge, Dier hay Alli không tồi, nhưng họ không có khả năng mang về chiến thắng ngay cả khi đội bóng chơi không tốt. Peter Beardsley, huyền thoại của Liverpool, mới đây đã ca ngợi Lallana là cầu thủ Anh hay nhất tại EURO 2016. Nhưng tất cả đều biết, Lallana không bao giờ là một Steven Gerrard, Paul Scholes hay Paul Gascoigne. 

    Không có người hùng hay nghệ sỹ, chỉ có các công nhân, con đường của Tam sư thực sự rất chông chênh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội