Bóng Đá Plus trên MXH

Người Pháp đủ phép màu, chớ lo cho họ
Trần Minh • 15:00 ngày 10/06/2016
Paris chìm trong một cơn lụt, như báo hiệu một điểm chẳng lành. Càng đến gần ngày khởi tranh EURO, lực lượng ĐT Pháp liên tục bị sứt mẻ. Những tranh cãi về chủng tộc lại rộ lên từ mọi phía. Nhưng bạn chớ lo, đấy có khi lại là... điềm lành của Les Bleus.
    Những con số thống kê có vẻ không còn được ưa chuộng như hồi cách đây mấy năm nữa. Nhưng thôi... kệ, cứ thống kê đã. 9 kỳ World Cup và 9 kỳ EURO gần nhất, chỉ hai lần đội chủ nhà vô địch. Đấy là vào EURO 1984 và World Cup 1998. Hai lần ấy đội đăng cai là... Pháp.

    Rõ ràng Pháp rất giỏi trong việc mời khách đến dự giải mình đăng cai rồi... ăn giải luôn trước mặt khách. Ngay cả khi quá trình chuẩn bị của Pháp ở những giải đấu ấy không tốt, họ vẫn biết cách vượt qua như thường. Lấy World Cup 1998 làm ví dụ. Trước giải cũng có đình công, cũng có áp lực truyền thông từ mọi phía. HLV Aime Jacquet khi ấy bị chỉ trích gấp nhiều lần Didier Deschamps bây giờ.

    Vậy mà họ lại cùng nhau đi một lèo đến chức vô địch. Chưa có một nhà vô địch thế giới nào có hàng tấn công... bèo bọt như Pháp. Nhưng chả cần đến các chân sút ghi bàn, các hậu vệ vừa phòng ngự tuyệt hay, thỉnh thoảng sang bên kia làm nốt phận sự cho các đồng đội. Laurent Blanc ghi bàn thắng trong hiệp phụ để loại Paraguay của Jose Luis Chilavert ở vòng 1/8. Lilian Thuram cả sự nghiệp khoác áo đội tuyển ghi vỏn vẹn có hai bàn. Đấy là hai bàn vào lưới Croatia để loại đối thủ này ở bán kết.

    Cũng như Pháp của kỳ World Cup ấy, đội chủ nhà năm nay có nhiều hảo thủ. Antoine Griezmann, Paul Pogba và Anthony Martial đều là những cái tên sáng giá, những người mà nếu cùng chuyển nhượng trong mùa hè này, họ sẽ khiến các CLB tiêu tốn không dưới 200 triệu euro! Đấy là chưa kể những cái tên vừa nổi lên như một hiện tượng trong mùa này: N’Golo Kante, người mà khi vào sân đá với hiệu suất như hai người. Hay Dimitri Payet, tiền vệ có những quả sút phạt khiến cả châu Âu phải kinh ngạc.


    Điều quan trọng là bầu không khí đội tuyển Pháp hiện rất tốt. Lần cuối cùng không khí đội tuyển tốt thế là World Cup 2006, giải đấu mà họ đi một lèo vào chung kết. Trong ba giải đấu lớn liên tiếp sau đó là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, cái tôi, sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân của các cầu thủ đã làm hại Pháp. Lần này, họ thật sự là một đội.

    Patrice Evra, chứng nhân của những giải đấu xấu hổ vừa nêu cho biết anh sẽ... chọi đá bất kỳ ai để bảo vệ các đàn em. Griezmann bảo cả đội đều rất buồn khi nghe những tiếng huýt sáo dành cho Olivier Giroud. Họ thương nhau thật. Tinh thần “mọi người vì một người” như trong “Ba chàng Ngự lâm” đang hiện diện trong nội bộ ĐT Pháp.

    Pierre Corneille, nhà thơ lớn của nước Pháp, đã từng nói: “Chiến thắng mà không có thử thách cũng giống như thành công mà không có vinh quang”. Thế nên những xáo động vừa qua chỉ càng tăng thêm sức mạnh và sự đoàn kết cho nước chủ nhà mà thôi.

    Còn Giroud ư? Cũng chớ lo cho anh ta. Lần gần nhất Pháp vô địch EURO (năm 2000), họ có một chân sút cũng lâm vào tình cảnh như Giroud bây giờ là David Trezeguet. Giải đấu ấy, Trezeguet chỉ ghi có một bàn, và đấy là bàn thắng vàng vào lưới Italia để mang về chức vô địch. 

    “Lúc ấy trước mặt tôi là hậu vệ xuất sắc nhất và thủ môn hay nhất giải, tôi chỉ có thể sút ngay vào góc thượng mới có thể ăn bàn được,” Trezeguet nói.

    Và anh ta đã làm thế!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội