Bóng Đá Plus trên MXH

Người Pháp khắp năm châu hướng về Paris
MINH HUY • 08:45 ngày 10/06/2016
Dù xa quê, nhưng người Pháp ở khắp năm châu đều hướng về Paris những ngày rực lửa này để cổ vũ cho đội bóng con cưng làm nên chuyện lớn tại EURO 2016.
    Chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng Beau Jeu sẽ lăn trên sân Stade de France để chứng kiến trận khai mạc EURO 2016 giữa chủ nhà Pháp và Romania. Không khí nóng bỏng ấy lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên thế giới, từ Tahiti cho đến Đài Loan, nơi các CĐV Pháp cũng đang rất hồi hộp chờ đợi Les Bleus xuất quân. Trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu này, những người Pháp xa quê đều dõi theo Gà trống Gaulois bằng rất nhiều cách khác nhau.

    Đại sứ Pháp tại Colombia, ngài Jean-Mar Laforet đã mời người đồng cấp bên phía Romania đến trường trung học Bogata để theo dõi trận khai mạc giữa hai ĐT này. Ngoài ra, ông Laforet cũng mời thêm khoảng 100 người để cổ vũ hai đội cho xôm tụ. Đó đều là những người làm công ăn lương tại hai tòa đại sứ Pháp và Romania. “Đây là dịp để chúng tôi thư giãn, nghỉ ngơi, giao lưu và xích lại gần nhau hơn. Dù đội nào thắng, thì chắc chắn bầu không khí tại đây cũng sẽ rất tuyệt vời”, ông Laforet cho biết.

    Trong khi đó, một số người Pháp tại New York (Mỹ) lại thích tập trung trong một quán bar nhỏ để chờ đợi trận khai mạc EURO 2016. Anh Didier Rosenfeld (40 tuổi) điều hành một nhà hàng lớn tại New York cho biết anh cùng bạn bè mặc áo đấu của ĐT Pháp để cổ vũ cho thầy trò HLV Deschamps. Với riêng Rosenfeld, bất kể lúc nào và ở đâu, anh cũng chỉ mặc chiếc áo đấu của Zinedine Zidane - thần tượng mọi thời đại của mình. “Không khí bóng đá ở Mỹ không cuồng nhiệt. Bạn chỉ có thể tìm được điều đó trong các quán bar. Đấy là lý do chúng tôi đang có mặt tại đây. Tất cả đã sẵn sàng. Les Bleus tiến lên!”, Rosenfeld hào hứng cho biết.


    Không tập trung đông người như tại Colombia hay New York, những người Pháp tại Đài Loan trầm lắng hơn. Nhưng không có nghĩa họ không hướng về Paris. Mà ngược lại, họ có cách cổ vũ rất riêng. Anh Ghislain Rambaud (chủ một doanh nghiệp sản xuất rượu vang Pháp tại Đài Loan) cho biết rằng, những nhân viên của anh yêu mến ĐT Pháp nhờ vẻ đẹp trai và lãng tử của tiền đạo Antoine Griezmann. Điều đó khiến anh rất tự hào về đội tuyển con cưng và cảm thấy ấm lòng khi phải cổ vũ Les Bleus từ xa.

    Tại Việt Nam, anh bạn người Pháp của tôi là Stéphane Ronarc’h (39 tuổi, nhà văn) cũng đã lên kế hoạch trở về Pháp những ngày này để ra sân cổ vũ cho Gà trống Gaulois nhưng phát sinh công việc, anh phải ở lại Hà Nội. “Rất tiếc khi không được trở về Pháp cổ vũ đội nhà. Nhưng tôi sẽ ra các quan bar ở Hà Nội để thưởng thức không khí EURO. Người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng rất đam mê bóng đá. Thật ấm lòng khi xa quê nhờ không khí tuyệt vời này”, anh Ronarc’h nhấn mạnh.

    Dù ở đâu, người Pháp vẫn hướng về Paris dõi theo bước chân thầy trò Deschamps.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội