Bóng Đá Plus trên MXH

Nước Pháp, từ EURO nhớ về World Cup
Anh Ngọc (Nhà thơ) • 06:11 ngày 10/06/2016
Thế là sau bao ngày chờ đợi, đêm nay, chúng ta lại được xem ĐT Pháp ra sân ở VCK EURO 2016 trong trận mở màn.
    Với riêng tôi, xem bóng đá và gặp lại Les Bleus đâu chỉ là chuyện của hôm nay, mà chính là cách nhãn tiền nhất để cho tôi được sống lại với quá khứ, từ quá khứ gần cho đến quá khứ xa, thậm chí rất xa.

    Trước khi thêm một lần được ngắm nhìn những chàng trai áo xanh màu nước biển chạy rầm rập trên sân Stade de France, dưới bóng tháp Eiffel hùng vĩ, xin cho tôi được góp vào với bữa tiệc bóng đá này bằng một vài hình ảnh hiện về từ xa lắc, xa lơ…

    Ấy là vào một ngày hè tháng 6, năm 1998… 

    Khi tôi đặt bút viết bài thơ “Mùa hạ này dưới chân tháp Eiffel”, thì ĐT Pháp vẫn còn là một ẩn số. Những cái tên như Platini, Zidane, Tigana, Deschamps và chàng thủ môn đầu trọc Barthez… dù đã danh vang thiên hạ, nhưng vẫn còn là đội bóng hạng nhì trên đấu trường World Cup, trước những cựu vương vàng son chói lóa như Brazil, Argentina, Italia và Đức… Thế rồi, cứ từng trận nối tiếp từng trận, đội quân áo lam đã lớn lên vùn vụt… 

    Tôi làm sao quên được chàng lực điền chính hiệu Zidane, lúc ấy mới ngoài 20 mà trông đã như có cháu gọi bằng ông, chỉ vì cái đầu nhẵn thín, khiến mồ hôi mồ kê kịp biến nó thành một tấm gương cầu lồi bóng loáng, và với cái đầu trứ danh đó, chàng đã cho các kiêu binh từng 4 lần vô địch thế giới Brazil của thiên tài bóng đá Ronaldo kéo xe bò suốt hai hiệp đấu, và đành cúi đầu khuất phục sau 90 phút của trận chung kết ngoạn mục bậc nhất của World Cup France 1998!

    Những hình ảnh đẹp về France’ 98 luôn sống mãi trong ký ức của nhà thơ Anh Ngọc
    Những hình ảnh đẹp về France’ 98 luôn sống mãi trong ký ức của nhà thơ Anh Ngọc

    Tôi cũng làm sao quên được vua làm bàn của nước Pháp Thiery Henry, với nước da ngăm ngăm, thân hình mảnh mai, dẻo như kẹo kéo, mà dẻo nhất chính là đôi chân, khi khôn ngoan làm những cú ban đánh lừa ngoạn mục xé toang mọi hàng hậu vệ, đặng cùng những tài năng bẩm sinh như Djorkaeff hay Petit trình diễn những vũ điệu tập thể trên sân cỏ, làm dậy lên những tiếng reo hò trên mọi miền lục địa suốt một tháng ròng của cái mùa hè như đổ lửa…

    Nhưng ấn tượng đã đi vào ký ức tôi ấm áp nhất không ai khác chính là cựu danh thủ số 1 mọi thời đại của nước Pháp, mà bấy giờ đã quay về yên vị trên ghế HLV, “nhà thơ trên sân cỏ” Michel Platini! OK!!!!!.... Với ông này, tôi đã theo gót từ khi ông còn chạy như bay trên sân cỏ, chứng kiến ông lúc vui đã đành, cả lúc ông buồn, ông thất bại đau đớn với cú sút penalty đi tìm chim tuốt trên trời, như số kiếp oan nghiệt của các danh thủ trên đời! Hahaaaa...

    Nhưng lần ấy thì ông, trên cương vị HLV đã đi vào thơ tôi như thế này: 
    Mùa hạ này nước Pháp mắt bồ câu
    Đang mộng mơ điều gì không thể giấu
    Hoa hồng đỏ những nỗi niềm tháng Sáu
    Platini trầm ngâm như dáng một nhà thơ.

    Vâng, từ EURO 2016 hôm nay, ngồi mơ màng trước màn hình hiện đại hơn cái màn hình của 18 năm trước rất nhiều, nao nức chờ trận so giày mở màn đầy hứa hẹn của chủ nhà Pháp và Romania, những truyền nhân của  Hagi…, nếu bạn hỏi tôi đang mơ màng những điều gì, thì xin thưa: Đó chính là những hình ảnh mà tôi vừa kể lể trên đây - những hình dung về một đội tuyển đã từng vô địch World Cup 1998 và tiếp theo đó là vô địch EURO 2000!

    Than ôi, thời oanh liệt cũng đâu đã quá xa!

    Chúng ta cùng hy vọng đội Pháp lần này, trên chính quê hương của mình, lại một lần nữa đạt đến cảnh cõi:
    State de France - chiếc ngai vàng bằng cỏ
    Ai về kia, vương miện sáng trên đầu.

    9/6/2016
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội