Bóng Đá Plus trên MXH

Paris kém xa... Hà Nội!
CÙ THỊ HẬU VỆ (đặc phái viên báo Bóng đá từ Paris) • 09:11 ngày 11/06/2016
Bông-giua mơ-xi-ơ, bông-giua ma-đam, bông-giua các quý vị độc giả. Khiếp, các chế công nhận trình tiếng Pháp của “iem” lên nhanh không? Có mấy ngày mà liến thoắng như đúng rồi. Mà này nhé, mấy anh giai Pháp khen “iem” phát âm chuẩn như dân Pa-ghi-xiêng, tức là người Paris gốc ấy ạ.
    Paris, ngày buồn, tháng nhớ, năm Ơ Dô.

    Phải phát âm là Pa-ghi nhé các chế, chứ nói Pa-di là Pháp nó cười cho là “quê”. Ơ mà có đi xa thế này mới thấy, cách dạy ngoại ngữ ở ta lạc hậu, chỉ nhăm nhăm rèn ngữ pháp với chia động từ. Nói với Tây mà cứ cậy ngữ pháp thì chưa chia xong giống má, Tây nó “phắn” từ đời nào rồi. Đợt tới này,“iem” về là bắt thằng cu bỏ ngay mấy cái lò ngoại ngữ nói đúng ngữ pháp nhưng Tây chả hiểu gì. Cứ ra Tạ Hiện bia hơi, chém gió với bọn Tây, lô lô la la búa xua là bon mồm giao tiếp chuẩn ngay. 

    Mà rõ khổ, không biết vừa rồi thi cử vào lớp 10 thế nào? Lão chồng có đưa con đi đến tận nơi, rồi chầu hẫu đợi cả ngày không, hay là mải cắm đầu vào quán bia hơi con Lan Béo không biết?

    Ơ mà chả hiểu có phải vì Ơ dô hay không mà chẳng thấy bọn trẻ con bên Pháp đi học gì cả. Chúng nó không phải lo thi chuyển cấp, đi học Hè gì sất, cứ nhởn nhơ đi nghỉ trên rừng, dưới biển hay về quê chăn bò, hái nho. Học thế này làm sao thi vào được trường “Ams” hay Chu Văn An các chế nhỉ. 

    Mà cái đám phụ huynh bên Pháp vô tâm lắm các chế ạ. Con cái đi học không được cái phiếu bé ngoan, bằng khen tiên tiến xuất sắc mà họ chẳng thấy nhẩy cồ cồ lên. 

    Họ cứ kệ cho bọn nhóc học như chơi, con được điểm 5 môn Toán là ồ lên “bông bông với chả tốt tốt”. Tốt cái con khỉ! Con “iem” mà vác điểm 9 về nhà là “iem” đánh tuốt xác mặc dù hồi xưa, suốt 9 năm bổ túc “iem” chả biết điểm 9 hình thù thế nào. Ahihi. 


    Ôi mà hồi ở nhà,“iem” thấy người mình khen Tây rối rít, nghĩ kinh lắm. Nhưng hóa ra thường thôi các chế ạ. Đận Ơ dô này là cơ hội kiếm tiền chả gì bằng, thế mà dân Pháp cứ ngơ ngơ như thế nào ý. “Iem” đi một vòng quanh mấy cái trọng điểm như sân bóng, fanzone mà tịch không thấy bãi trông xe dân sinh nào. 

    Sao không kiếm sợi dây thừng với mấy cái cọc tre, quây lấy một góc trống rồi lùa gà vào chăn, à lùa xe vào trông. Chả bù bên mình, cứ bắn pháo hoa Bờ Hồ hay cúng giải hạn chùa Phúc Khánh là trông xe đếm tiền mỏi tay, huống hồ Ơ dô kéo dài cả tháng. 

    Hàng quán cũng thế các chế ạ. Theo điều tra của “iem”, giá cả cũng chẳng hơn ngày thường là mấy. Cái bánh kẹp xúc xích trước và trong Ơ dô chỉ chênh nhau vài xu. Mà cái gì cũng niêm yết giá thế thì còn làm ăn gì cơ chứ. 

    Đề nghị cánh chủ quán Sầm Sơn, chùa Hương, Vũng Tàu sang đây “khai sáng lại quả” cho dân Pháp về chuyện “mài dao 4 năm, dùng một tháng” để tô thắm tình hữu nghị. 

    Dưng cơ mà ở Ơ dô này chuyện an ninh nghiêm trọng cực ý. Nhan nhản cảnh sát, trang bị súng ống như phim Mỹ, mắt nhìn gườm gườm. Vào chỗ nào cũng phải giơ hai tay hai chân cho rà soát, sờ nắn. Mà tay Tây có khác, nắn chỗ nào, dễ chịu chỗ ấy như vào massage chỗ bác Tài Thu, ahihi.

    Nữa nhé, chỉ cần thấy cái túi giấy bóng bay khả nghi thôi là lập tức phong tỏa cả khu vực, cho đội đặc nhiệm đến ngay như kiểu báo động bom nguyên tử. Đội này mà sang ta thì có mà bị báo động cả ngày, bởi đường phố lúc nào chả ngập túi nylon rác “khả nghi”. 

    Ơ mà cánh đặc nhiệm Pháp ngưỡng mộ “iem”cực kỳ nhé. Không phải vì nhan sắc đâu, mà vì họ biết quốc tịch của “iem”. Khi kiểm tra hộ chiếu của “iem”, mấy anh đặc nhiệm xúm vào bàn tán rồi tươi cười trả lại ngay, giơ ngón tay cái lên: “Vietnam. Bông bông. Cưa bom. Dũng cảm. Ngưỡng mộ”. Ahihi. 

    Thôi, “Ô rơ voa”! Để iem làm phát selfie với mấy anh đặc nhiệm, rồi còn vào sân tác nghiệp. Hẹn gặp lại các chế ở những dòng nhật ký sau!

    From Paris with love.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội