Bóng Đá Plus trên MXH

Petr Cech buồn bã vì phải rời EURO 2016 sớm
Hoàng Việt • 06:09 ngày 22/06/2016
Thủ thành Petr Cech không giấu nổi sự thất vọng khi CH Czech phải rời EURO 2016 ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, HLV và cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ hân hoan vì có hy vọng lọt vào vòng 1/8.
    Bị đánh giá thấp hơn CH Czech trước trận đấu nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu quật cường, giành chiến thắng 2-0 nhờ những pha lập công của Burak Yilmaz và Ozan Tufan. 3 điểm quý giá có được giúp Thổ Nhĩ Kỳ nuôi hy vọng đi tiếp ở EURO 2016. Trong khi đó, thất bại khiến CH Czech xếp bét bảng D và đành phải rời Pháp sớm.

    Sau trận đấu, HLV Fatih Terim rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tiền vệ trẻ Emre Mor. Tân binh của Dortmund đã căng ngang cho Yilmaz ghi bàn mở tỷ số, trở thành cầu thủ trẻ nhất có pha kiến tạo ở EURO 2016 (18 tuổi 332 ngày).

    Ông hết lời khen ngợi Mor: “Tôi đã bị ấn tượng bởi cậu ấy. Tung Mor vào sân hay không là một quyết định quan trọng. Cậu ấy như một vị cứu tinh của Thổ Nhĩ Kỳ tối nay. Mor rất có giá trị với đội bóng. Trong trận đấu, tôi đã thay Mor ra sân bởi cậu ấy cảm thấy mệt mỏi”.

    HLV Pavel Vrba của CH Czech tỏ ra buồn bã: “Chúng tôi đã không thể phá vỡ lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ, bị phản công và nhận bàn thua. CH Czech đã có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi đáng lẽ đã có thể kết thúc trận đấu với một tỷ số có lợi hơn”.

    Tiền vệ trẻ Emre Mor đã có một trận đấu xuất sắc
    Tiền vệ trẻ Emre Mor đã có một trận đấu xuất sắc

    “Tôi đã rất hạnh phúc khi CH Czech được tham dự EURO 2016. Nhiều cầu thủ đã tích lũy được kinh nghiệm quý giá ở đấu trường này. Nó có một chút khác so với cấp độ CLB. Những kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho CH Czech ở vòng loại World Cup 2018 sắp tới”.

    Tiền đạo Yilmaz, người mở tỷ số của trận đấu hồ hởi chia sẻ: “Tôi xin chúc mừng các đồng đội. Chúng tôi đã chiến đấu quả cảm. Hôm nay, người hâm mộ đã được chứng kiến một ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tích từ lâu. 2 trận đầu tiên, chúng tôi vẫn con thiếu kinh nghiệm và để thua”.

    “Đây là giải đấu đầu tiên của tôi cũng như nhiều đồng đội. Nhưng bây giờ tôi nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại với cuộc chơi. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như hy vọng, chúng tôi sẽ hội đủ điều kiện để đi tiếp”.

    Tâm trạng của Petr Cech, thủ môn CH Czech trái ngược với Yilmaz. Anh cho biết: “Đó là một sự thất vọng lớn đối với chúng tôi. Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo mà chúng tôi nghĩ đến trước giải đấu, có được 1 điểm sau 2 trận và nuôi cơ hội đi tiếp trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Thật không may, chúng tôi đã không thể ghi bàn và bị loại”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội