Bóng Đá Plus trên MXH

Sự già cỗi trên băng ghế huấn luyện Châu Âu: Thiếu những làn gió mới
Việt Cường • 08:18 ngày 19/11/2014
Việc Hà Lan trở lại với Guus Hiddink, Tây Ban Nha vẫn phải đặt niềm tin vào Del Bosque, Bồ Đào Nha kỳ vọng vào Fernando Santos, hay Hy Lạp thử vận may với Ranieri, khẳng định một thực tế là bóng đá cấp đội tuyển ở châu Âu đang thực sự thiếu những làn gió mới trên băng ghế huấn luyện.
    CHUYỆN CỦA LOEW VÀ BILIC
    Cách đây chưa lâu, châu Âu còn được tận hưởng một loạt những làn gió mới như thế. Điển hình là EURO 2008. Giải đấu trên đất Áo-Thụy Sỹ có thể được xem là màn ra mắt chính thức của hai HLV trẻ sau trở thành đình đám, Slaven Bilic (với ĐT Croatia) và Joachim Loew (ĐT Đức). Và họ đều để lại ấn tượng tuyệt vời. Trong khi Croatia của Bilic kết thúc vòng bảng với thành tích lịch sử là toàn thắng 3 trận, thì Đức của Loew thậm chí còn vào tới chung kết và chỉ chịu thua Tây Ban Nha vì một phút lóe sáng của Fernando Torres.


    Quan trọng không kém gì kết quả, là với những gì họ làm được, Bilic và Loew thậm chí còn tạo ra những tác động tích cực cho cả nền bóng đá. Khi Bilic quyết định chia tay ĐT Croatia sau EURO 2012, ông được ca ngợi là đã làm hồi sinh đội tuyển áo caro, và được tờ báo nổi tiếng nhất Croatia - Jutarnji list - đánh giá là HLV duy nhất rời đội tuyển trong thế ngẩng cao đầu. Người Đức thì vững tin hơn vào con đường mới mà họ đã chọn, sau vị trí Á quân EURO 2008 có thể xem là ngoài mong đợi của thầy trò HLV Loew.

    ... LẠI CHUYỆN CỦA LOEW
    Người Đức đã đi tiên phong với việc đặt niềm tin vào một HLV trẻ ít tên tuổi như Loew, và trước đó nữa là Juergen Klinsmann. Nhưng chính người Đức, và cả Loew, lại đang trở thành biểu tượng của tâm lý ngại thay đổi khi Loew tiếp tục dẫn dắt Mannschaft sau thành công ở World Cup 2014. Giữ lại Loew là giữ lại bộ khung chiến thắng, nhưng cũng có thể là giữ lại cả sức ì. Kể cả khi Loew ý thức được điều đó, thì còn một rủi ro khác là ông thay đổi... quá đà. Không phải vô cớ mà Đức khởi đầu vòng loại EURO 2016 một cách tệ hại!

    Đức, rất có thể, đã nhìn Tây Ban Nha để học tập. Sau chức vô địch World Cup 2010, HLV Del Bosque tiếp tục được giữ lại, và sau đó 2 năm, ông đưa Seleccion tới chức vô địch EURO lịch sử. Nhưng người Đức không để ý hoặc cố tình quên thực tế là Tây Ban Nha của Del Bosque đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống ngay từ EURO 2012, khi tiqui-taca bị phần lớn các đối thủ bắt bài. Thất bại thảm hại của thầy trò HLV Del Bosque ở World Cup 2014 do đó chẳng khiến ai cảm thấy bất ngờ. Người ta chỉ bất ngờ khi Ngài râu kẽm vẫn tại vị.

    ĐT Tây Ban Nha đang gây thất vọng lớn

    Với Del Bosque ở Tây Ban Nha, Capello ở Nga, Hiddink ở Hà Lan, Santos ở Bồ Đào Nha, và cả Loew ở Đức... giành một suất tới EURO 2016 có thể không phải là vấn đề với các “đại gia” trong bối cảnh cánh cửa chưa bao giờ rộng mở hơn. Nhưng nếu ai đó vẫn mong chờ sự xuất hiện của những luồng ý tưởng mới, có thể định hình hoặc thay đổi cả nền bóng đá, thì họ nên nhìn ra đâu đó ngoài Lục địa già...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội