Tây Ban Nha vs Pháp: Cuộc chiến vì linh hồn của bóng đá

KHÔI NGUYÊN
16:15 ngày 09/07/2024
Cả hai trận đấu bùng nổ vừa qua giữa Tây Ban Nha và Pháp đều mang lại cảm giác rõ ràng như một trận chiến giành lấy linh hồn bóng đá đang diễn ra. Và sẽ không khác gì khi họ gặp nhau ở Munich vào tối thứ Ba trong trận bán kết EURO 2024.

VIDEO: Thánh Vịt dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Pháp

Tây Ban Nha là Vua phá lưới ở EURO 2024 với 11 bàn

Tây Ban Nha đã đến Allianz Arena với những cánh cửa mở toang và sau đó xông vào với tiếng cười, âm nhạc, niềm vui sống và tinh thần “nhạc lên, tiệc bay” đã tạo nên họ là đội duy nhất tại giải đấu có đầy màu sắc, phấn khích và đáng xem như những gì đã thể hiện trong vài tuần qua.

Pháp đã có những trận đấu tẻ nhạt, không có niềm vui, khô hạn bàn thắng và không thích rủi ro. Các CĐV của ĐT Pháp đã lặng lẽ chỉ trích Les Bleus dù vẫn hò hét cổ vũ. Bất kỳ ai tận hưởng niềm vui được xem những trận cầu cuồng nhiệt, mạo hiểm, đầy phấn khích cần phải ủng hộ Tây Ban Nha, ĐKVĐ giải Nations League.

Mặc dù Pháp có thể bắt đầu trận đấu này với tư cách là đội được đánh giá cao hơn một chút - một phần vì thái độ cạnh tranh đặc biệt và kết quả của họ trong 26 năm qua, và một phần vì Tây Ban Nha bị tổn thương nặng nề khi mất 3 vị trí trong đội hình xuất phát vì trận đấu với Đức - nhưng có một khoảng cách giữa việc họ làm thế nào để giành chiến thắng. 

Tây Ban Nha là Vua phá lưới ở EURO 2024 với 11 bàn, trong khi Pháp chưa ghi bàn nào từ bóng sống ngoài một quả phạt đền và 2 quả phản lưới nhà. La Roja đã thắng cả 5 trận cho đến nay; Pháp có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tây Ban Nha đã có 102 lần sút trúng khung thành, trong đó có 35 lần trúng đích (so với Pháp 89 -21).

Pháp bắt đầu trận đấu này với tư cách là đội được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha

Nó đặt ra câu hỏi: phải chăng các giải đấu chỉ dành cho chiến thắng và không có gì khác? Không có niềm vui, không có cảm giác hồi hộp, không có phiêu lưu, không có hứng thú hay cảm giác gạt đối thủ sang một bên để tạo ra những NHM mới cho môn thể thao này?

Nếu Tây Ban Nha có thể vượt qua sự mất mát vắng Dani Carvajal, Robin Le Normand và Pedri và bằng cách nào đó đánh bại Pháp, mặc dù có một số cầu thủ quan trọng đã bị hành hạ bởi chuột rút và mệt mỏi ở Stuttgart, đó sẽ là tiếng cười đắc thắng của bóng đá tinh tế, tấn công hoạt bát và giàu tính giải trí.

Bởi rõ ràng, các xu hướng “thắng trận hay vô địch bằng mọi giá” trong bóng đá có tính ổn định và khó bị phá vỡ, nhưng chúng cũng thường xuyên cần được nuôi dưỡng bằng rất nhiều cảm hứng, rất nhiều sự thích thú tốt hơn là chủ nghĩa thực dụng và luyện ngục buồn tẻ.

Điều đáng buồn lý giải cho lối chơi khô khan của ĐT Pháp là thày trò HLV Didier Deschamps đang thiếu sự tươi mới cả về thể chất lẫn tinh thần sau một mùa giải dài mệt mỏi. Ông là một HLV thực sự xuất sắc được ban phước với những cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi họ kiệt sức thì chủ nghĩa thực dụng sẽ tự động nhiếp chính.

Thày trò HLV Didier Deschamps đang thiếu sự tươi mới cả về thể chất lẫn tinh thần

Sau khi họ loại Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền, Deschamps đã trả lời câu hỏi về đối thủ của Pháp ở bán kết bằng cách nói: “Không nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha là đội xuất sắc nhất giải đấu. Họ đang tạo ra những trận đấu hay và chúng ta phải chúc mừng họ”.

Những lời lẽ đầy ấn tượng, vâng, nhưng hãy cẩn thận: chúng gần như là một bản sao gần như nguyên bản của những gì một HLV của ĐT Pháp đã nói lần trước khi hai ĐTQG này gặp nhau tại EURO 2012. Đó là Laurent Blanc, đồng đội vô địch World Cup 1998 của Deschamps. 

Trước trận tứ kết, Blanc nói về các nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới: “Bất cứ ai thích bóng đá đều phải thích cách Tây Ban Nha thi đấu. Tây Ban Nha đã tạo ra điều gì đó đặc biệt trong 4 năm qua. Thật vui, khi được xem họ thi đấu cũng sung sướng như nhận một món quà”.

Mặc dù đã nói những lời hoa mỹ nhưng Blanc vẫn chọn cây tật lê cho đội hình. Loại bỏ những cầu thủ tấn công tinh tế như Samir Nasri, Jeremy Menez và Hatem Ben Arfa, Blanc sử dụng hệ thống “hậu vệ phải kép” để cố gắng vô hiệu hóa đòn tấn công cánh trái của La Roja. HLV này đã chọn chiến thuật phòng ngự, bóp nghẹt và không tấn công hợp lý cho đến khi Xabi Alonso đã ghi 2 bàn để Tây Ban Nha vào bán kết và sau đó vô địch.

Giống như bây giờ, tinh thần tinh tế, vui nhộn, táo bạo và tấn công của Tây Ban Nha lại đối mặt với thứ bóng đá bảo thủ thiên về tỷ lệ phần trăm hơn, “chiến thắng theo cách bạn có thể”. Một trận chiến vì linh hồn của bóng đá, của môn thể thao Vua

Tây Ban Nha đã có 102 lần sút trúng khung thành, trong đó có 35 lần trúng đích

Xin lưu ý đến tính chất kịch tính của lần cuối cùng Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau trong một giải đấu. Đó là trận chung kết UEFA Nations League 2021 tại San Siro ở Milan; Les Bleus giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Kylian Mbappe mà lẽ ra phải việt vị nhưng không phải, cuối cùng dẫn đến việc Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế phải điều chỉnh lại luật.

Lần cuối cùng Tây Ban Nha và Pháp gặp nhau, nó đã có tác động thực sự lớn đến bóng đá, và điều tương tự cũng có thể xảy ra vào thứ Ba tuần này. Nếu Tây Ban Nha giành chiến thắng bằng chiến thuật thông thường của họ, đấy sẽ là nguồn cảm hứng và chủ nghĩa lý tưởng được rút ra từ Munich.

Chúc may mắn cho đội của Deschamps đã vào đến đây, bất chấp đội quân kiệt sức, bất chấp cái mũi vỡ và phong độ thiếu năng lượng của Mbappe. Đây là một mùa hè đáng thất vọng đối với một đội bóng lẽ ra sẽ phải mang đến rất nhiều hồi hộp và tính giải trí.

Bóng đá cần niềm vui tinh quái của Lamine Yamal để thịnh vượng; nó cần vẻ thanh lịch của Fabian Ruiz để phát triển; nó cần sự bùng nổ mạnh mẽ của Nico Williams để mang lại sự giải trí cho tất cả những ai sẽ có mặt tại đấu trường tuyệt vời này và hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, những người vẫn muốn giải đấu bóng đá trở nên kỳ diệu, đáng nhớ và hoành tráng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất