'Thế hệ rỉ sắt' của Kevin De Bruyne

KHÔI NGUYÊN
14:45 ngày 02/07/2024
Kylian Mbappe là người đầu tiên gặp Kevin De Bruyne. Họ nắm tay nhau, ôm nhau, trao đổi vài lời tôn trọng lẫn nhau rồi chia tay. Mbappe lao ra để tham gia vào màn ăn mừng chiến thắng của ĐT Pháp, trong khi De Bruyne lầm lũi tiến về phía đường hầm cuối sân.

Ít nhất lần này đã có sự thể hiện sự đánh giá cao từ những CĐV Bỉ trên khán đài hơn là những tiếng huýt sáo và châm biếm nhằm về phía đội trưởng của ĐT Bỉ tại EURO 2024 như sau trận đấu trong trận đấu cuối cùng vòng bảng của họ với ĐT Ukraine.

Kevin De Bruyne cay đắng với "thế hệ rỉ sắt" của mình khi bị loại ở vòng 1/8 EURO 2024

“Thật là buồn khi ở trong khoảnh khắc đó”, De Bruyne nói với báo chí Bỉ. “Tôi đã nhìn thấy đủ loại khó khăn. Tôi có thể sống với tiếng la ó nhưng có sự khác biệt giữa thân phận bị chỉ trích và được 'nâng bi". Đúng thế, với một danh thủ như De Bruyne, với hơn 100 lần khoác áo ĐTQG, đó là một sự sỉ nhục.

Những gì xảy ra ở Stuttgart vừa kinh ngạc vừa đáng tủi hổ. Chưa hết, ai có thể đổ lỗi cho những CĐV Bỉ nếu họ cảm thấy mệt mỏi khi bị coi là nền bóng đá đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng đến giờ vẫn trắng tay và bị loại sớm?

Họ đã mất thế hệ vàng gồm Vincent Kompany, Eden Hazard, Dries Mertens và một số người khác từng đạt đỉnh cao vào năm 2015 khi đứng số 1 trên BXH của FIFA. Chưa từng có chiếc cúp nào được trao cho việc dẫn đầu BXH hữu danh vô thực đó.

Thành tích cao nhất của ĐT Bỉ là lọt vào bán kết World Cup dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez vào năm 2018. Tuy nhiên, một lần nữa, không có vinh quang thực sự nào cho đội hạng Ba, đặc biệt khi họ có rất nhiều sao hạng A trong đội hình. 

Nói một cách thẳng thắn, có cảm giác như chính cầu thủ Bỉ đã thổi bay nó. Thế hệ vàng ư? Đó chỉ là cách gọi nực cười, một danh xưng vô cùng vô tri.Phân tích kỹ hơn về nhóm cầu thủ hiện tại sẽ cho thấy trên thực tế, nó chỉ là "thế hệ rỉ sắt". Họ đã có màn trình diễn nhạt nhẽo trước một ĐT Pháp nhạt không kém ở Dusseldorf.

Thi đấu 4 trận, ĐT Bỉ chỉ ăn mừng một lần, và 3 phen bị chửi rủa

Bỉ đã thua ĐT Slovakia ở vòng bảng, cũng như bế tắc trước Ukraine khiến CĐV phẫn nộ. Chiến thắng duy nhất của họ là trước Romania. Trong tất cả những kỷ niệm của họ tại EURO 2024, không có ký ức nào sẽ tồn tại lâu bằng cảnh tượng De Bruyne và các đồng đội của anh bị chính CĐV nhà lăng mạ ở Stuttgart.

Thật không may cho ĐT Bỉ, sự thất vọng gắn liền với việc họ bị loại càng tăng lên bởi vì những cầu thủ giỏi nhất đã chia tay hoặc đã già cỗi. De Bruyne nói rõ rằng anh không có ý định coi EURO 2024 là ngày hội cuối, nhưng có lẽ đã đến lúc anh nói lời tạm biệt. De Bruyne sẽ 34 tuổi tại World Cup tiếp theo. Quá già rồi!.

Jan Vertonghen - người đá phản lưới nhà đưa ĐT Pháp vào tứ kết - cũng đã 37 tuổi và đã có 17 năm gắn bó với ĐTQG. Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng Bỉ cần phải phá bỏ tất cả để bắt đầu lại, hoặc họ đang phải đối mặt với một màn biến mất của hàng loạt những cầu thủ nổi tiếng nhất.

Ví dụ, Romelu Lukaku, 31 tuổi và vẫn là một tiền đạo xuất sắc hơn những gì anh đã thể hiện ở giải đấu này. Chỉ đáng tiếc khi nghệ thuật săn bàn đã bỏ rơi anh vào thời điểm quan trọng như vậy. Khả năng dứt điểm của Lukaku luôn thất thường và hãy đối mặt với sự thật rằng nhiều khi anh đỡ bóng thật tệ.

“Thế hệ vàng” của Bỉ thực ra chỉ là" rỉ sắt có sắc vàng"

Những thống kê của anh trước ĐT Pháp rất tốt: 20 lần chạm bóng, 7 đường chuyền, 1 cú sút, tổng xG là 0,03 và 12 lần để mất bóng. ĐT Bỉ đã không ghi bàn trong 3 trong 4 trận đấu và Lukaku sẽ phải chấp nhận rằng anh là kẻ bị đổ lỗi. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc người khác phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Leandro Trossard, người chơi rất hay ở Arsenal, đã bị loại khỏi trận gặp ĐT Pháp vì không thể tạo ra tác động tích cực trước Ukraine. Youri Tielemans cũng bị loại. Amadou Onana đã không làm gì để khiến Mbappe hối hận khi trả lời “Ai?” khi được hỏi trước trận đấu liệu họ có đổi áo sau trận đấu hay không.

Về phần Jeremy Doku, anh cũng nằm trong danh sách chơi ở Man City tốt hơn so với ĐTQG. Còn De Bruyne? Ngay cả trong một buổi tối khó khăn, anh vẫn thực hiện đường chuyền xuất sắc của trận đấu, tạo cơ hội cho Yannick Carrasco băng vào vòng cấm ĐT Pháp ở ngay đầu hiệp hai.

Nhưng nó đã kết thúc một cách không vui, như đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây. “Thế hệ vàng” của Bỉ thực ra chỉ là "rỉ sắt có sắc vàng". “Thế hệ vàng là gì?”, đội trưởng của Bỉ bực bội bỏ đi, mồm lẩm bẩm "ngu xuẩn" sau khi bị một phóng viên đưa ra câu hỏi về "thế hệ vàng" của đội tuyển Bỉ. Anh không tin vào khái niệm thế hệ vàng. Có lẽ là anh đúng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất