Bóng Đá Plus trên MXH

Từ Paris: Buồn vui chuyện tốc độ Internet ở xứ lục lăng
Hoàng Linh (từ Pháp) • 14:31 ngày 10/06/2016
Việt Nam từ lâu đã chuyển sang sử dụng Internet cáp quang. Còn ở Pháp, ngay giữa lòng Paris, chúng tôi vẫn đang phải sử dụng mạng không dây với tốc độ của một chú rùa.

    Tốc độ đường truyền Internet là một trong những yếu tố quyết định trong làng báo điện tử nói riêng và đời sống nói chung. Chỉ cần mất mạng internet, bạn sẽ không thể nào đăng tải những thông tin nóng nhất trong bối cảnh báo điện tử lẫn mạng xã hội đang cạnh tranh nhau về mặt thông tin từng phút, từng giây. 

    Tưởng rằng sang đến Paris thì mọi thứ từ nhỏ nhất cũng xứng tầm với cái tên của thành phố hoa lệ này. Nhưng hóa ra chúng tôi đã nhầm. Không phải cái gì ở Paris cũng hơn Việt Nam, đặc biệt nếu nói về đường truyền Internet.

    Tôi không quy chụp rằng ở chỗ nào ở Paris, đường mạng cũng gặp vấn đề. Nhưng khu tôi ở là Pont de Neuilly thì điều này thực sự là rắc rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc đi tác nghiệp tôi phải kiên nhẫn theo dõi từng kilobite một được tải về nước. Hân hoan bao nhiêu vì săn được tin nóng thì cũng phải thấp thỏm bấy nhiêu khi muốn chuyển bài về báo nhà. 

    Ở Hà Nội chúng ta sử dụng cáp quang, tải xuống hay tải lên đều tính bằng Megabyte (Mb) thì ở đây tính bằng KiloByte (Kb), với giá trị quy đổi 1 Mb xấp xỉ 1.000 Kb. Không vấn đề gì nếu đường truyền rơi vào khoảng 100 Kb/s trở lên, nhưng tiếc rằng thực tế còn thấp hơn rất nhiều. 

    Tính sơ sơ một clip ngắn quay chất lượng cao rơi vào khoảng 100 Mb thì bạn ngủ một giấc dậy chưa chắc file đã được chuyển về nước. Đó là chưa tính đến việc mạng ở đây bị rớt liên tục. 

    Thường xuyên xảy ra tình trạng rớt mạng ở khu Pont de Neuilly (Paris) 

    Cực chẳng đã tôi đành chuyển sang tác nghiệp bằng chiếc iPhone của mình. Vậy nhưng giá tiền để sử dụng thì thật sự rất đắt. Tôi mua một cái sim của hãng Orange trị giá 15 euro, nạp thêm 20 euro thì trong tài khoản chỉ có 600 Mb dung lượng Internet tốc độ cao. Ước chừng, 20 euro tương đương 500.000 VNĐ. Và từng ấy tiền chỉ để đổi lấy dung lượng ngang với khoảng 100 bức ảnh chất lượng cao cùng 4 clip HD quãng ngắn. 

    Sau cùng tôi có qua nhà mạng này hỏi thì biết có dịch vụ trị giá 30 euro (750.000 VNĐ) cho 3 Gb dung lượng Internet. Dù sao thế vẫn còn hạnh phúc chán so với lần đầu đen đủi. Đúng là tiền vào thì... tốc độ ra. 

    Ở Việt Nam chúng ta hiện phổ biến nhất là công nghệ 3G, thì ở Pháp công nghệ 4G đã được áp dụng từ lâu. Sau khi trải nghiệm, tôi có cảm giác tốc độ của 4G còn cao hơn cả cáp quang. Công việc của tôi cũng dần ổn định trở lại sau khi quyết định bớt ăn dành tiền đầu tư cho nhà mạng. 

    Sau gần chục ngày ở Pháp, nơi tôi muốn ở lại nhất có lẽ là khu vực dành cho báo chí ở fanzone ngay gần chân tháp Eiffel. Đường truyền mạng khủng, không khí sôi động, đồ ăn uống luôn sẵn sàng... đây mới là thiên đường trong lòng Paris với cá nhân tôi!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội