Bóng Đá Plus trên MXH

Từ Paris: Metro, thế giới dưới lòng đất
HỒ PHƯƠNG (từ Paris, Pháp) • 07:38 ngày 14/06/2016
Tại Paris, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất chính là tàu điện ngầm. Và mạng lưới metro chằng chịt dưới chân thành phố cũng giống như một thế giới song song với những gì diễn ra trên mặt đất.
    Paris có tất cả 14 tuyến tàu điện ngầm, đánh số từ 1 đến 14, đan xen như mạng nhện và lan tỏa khắp thành phố. Các tuyến metro cũng kết nối với 5 tuyến tàu RER (tốc hành vùng) mang tên A, B, C, D và E, cùng mạng lưới xe bus rộng khắp, khiến việc di chuyển trở nên rất thuận tiện. Trong những ngày đầu đến Paris, chúng tôi cũng gặp khó khăn đôi chút, khi xuống nhầm bến hoặc đi ngược hướng. Nhưng chỉ cần 2 ngày, chúng tôi đã trở thành ma xó ở metro.

    Dù đi ra fanzone, tới bảo tàng Louvre, đồi Montmartre, đại lộ Champ Elysees hay 2 sân vận động tổ chức các trận đấu của EURO 2016 ở Paris, chúng tôi đều di chuyển bằng metro. Sự thuận tiện của tàu điện ngầm khiến nó trở thành lựa chọn của số đông, bất kể giàu nghèo. Vì nếu đi ô tô, bạn sẽ gặp phải rủi ro tắc đường vào tầm 4 rưỡi, 5 giờ chiều.


    Metro cũng không chỉ là một phương tiện đi lại. Mạng lưới rộng lớn khiến nó trở thành một thế giới thu nhỏ của Paris, tất nhiên là không hào nhoáng như trên mặt đất. Ở đây có những quầy báo miễn phí đặt cạnh máy bán vé tự động. Ở đây cũng có chợ, với những gian hàng bán hoa quả, sách báo hay các đồ dùng thiết yếu.

    Tại đây cũng có những nghệ sĩ lang thang đánh đàn guitar hay chơi acordeon. Và tất nhiên, không thể thiếu những người hành khất, đa phần là gốc Arab và không ít người giơ tấm biển “người tị nạn Syria”. Là một thế giới thu nhỏ, metro đón cả người giàu lẫn người nghèo, da trắng hay da màu, gốc Á hay gốc Phi, Hồi giáo hay Thiên chúa. Có những người đóng bộ lịch lãm, những thanh niên quần bò rách te tua đeo tai nghe, những cụ già và cả người vô gia cư ngủ gục trên một băng ghế.


    Người ta nói chuyện trên tàu điện ngầm, đọc sách báo, nghe nhạc, ngủ hay thậm chí âu yếm nhau trên tàu điện ngầm. Và tất nhiên, không khí bóng đá cũng lan cả xuống thế giới dưới mặt đất. Chúng tôi đã gặp một nhóm thanh niên Pháp nhảy múa trên metro ở Paris sau chiến thắng trước Romania ở trận mở màn EURO 2016. Chúng tôi cũng thấy các CĐV Đức và Ukraine đứng sát nhau một cách hòa bình trên chuyến tàu điện ngầm ra sân Pierre Mauroy tại Lille trước trận đấu của 2 đội, dù chỉ vài giờ trước đó hooligan Đức vừa tấn công các CĐV Ukraine.

    Đó là những hình ảnh đẹp trong bối cảnh những vụ đụng độ giữa các CĐV đang nổ ra khắp nơi trên nước Pháp. Và nó diễn ra ở metro, một nơi xô bồ và không hào nhoáng như thế giới trên mặt đất. Nhưng đó là thế giới thật nhất và có lẽ, nó mới chính là nơi phản ánh rõ nhất tinh thần hòa hợp “Black - Blanc - Beur” (da đen - da trắng - da màu) mà giới chức Pháp luôn cổ súy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội