Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Croatia 0-0 Bồ Đào Nha (Hiệp phụ 0-1)
Hoàng Việt • 00:53 ngày 26/06/2016
Trong một pha phản công ở phút 117, Nani căng ngang từ cánh trái cho Ronaldo băng vào đệm bóng. Pha dứt điểm của siêu sao này bị thủ môn đẩy ra, đến đúng vị trí của Quaresma đang đứng ở vị trí thoải mái. Quaresma dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng quý như vàng cho Bồ Đào Nha.
    Croatia 0-1 Bồ Đào Nha
    Ghi bàn:
    Quaresma (117')

    Đội hình thi đấu

    Croatia: Subasic; Srna, Corluka (Kramaric 117'), Vida, Strinic; Modric, Badelj; Rakitic (Pjaca 110'), Brozovic, Perisic; Mandzukic (Kalinic 88').
    Bồ Đào Nha: Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien (Pereira 108'), João Mário (Quaresma 87'), André Gomes (Sanches 50'), Nani, Ronaldo.
    1h00': Quang cảnh phòng thay đồ Bồ Đào Nha trước trận đấu với Croatia. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Bồ Đào Nha, khi trong cả 3 cuộc gặp gỡ trước, họ thắng cả 3, ghi 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

    1h05': Đội hình thi đấu
    Bồ Đào Nha: Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Adrien, João Mário, André Gomes, Nani, Ronaldo.
    Croatia: Subašić; Srna, Corluka, Vida, Strinić; Modrić, Badelj; Rakitić, Brozović, Perišić; Mandžukić.
    1h10': Nhìn vào đội hình thi đấu có thể thấy HLV Fernando Santos đã thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự so với trận đấu cuối vòng bảng gặp Hungary. Cả 3 sự thay đổi đó đều đến từ hàng phòng ngự. Vieirinha, Carvalho, Eliseu ngồi ngoài nhường chỗ cho Cédric, Fonte, Guerreiro.
    1h15': Trong khi đó, Croatia có tới 5 sự thay đổi nhân sự so với cuộc đối đầu Tây Ban Nha ở vòng bảng. Vida và Strinic thay Jedvaj, Vrsaljko. Trên hàng tiền vệ, Modric và Brozovic thay Rog cùng Pjaca. Vị trí tiền đạo cắm thuộc về Mandzukic thay vì Kalinic.

    1h20': Trong khi Bồ Đào Nha có lợi thế về lịch sử đối đầu thì Croatia lại đang có phong độ rất cao. Croatia bất bại trong 10 trận gần nhất (8 thắng, 2 hòa), thành tích tốt nhất trong các đội tham dự vòng 1/8 EURO 2016.
    1h25': Quang cảnh SVĐ trước giờ bóng lăn. Cầu thủ 2 đội đang khởi động để chuẩn bị cho trận đấu sống còn này.

    1h30': Croatia không thể ghi chỉ 1/12 trận đấu gần nhất của họ ở các kỳ EURO. Lần duy nhất đó là trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha tại bảng C EURO 2012.
    1h35': Không ai khác ngoài bộ đôi Ronaldo và Nani chính là niềm hy vọng số một của Bồ Đào Nha trong trận đấu với Croatia. 7 bàn thắng gần nhất của Bồ Đào Nha ở EURO đều do Ronaldo (5 bàn) và Nani (2 bàn) ghi.



    1h40': 6 trong 11 cầu thủ ra sân hôm nay của Croatia sẽ không thể góp mặt ở tứ kết (nếu Croatia thắng Bồ Đào Nha) nếu nhận thêm một thẻ vàng: Vida, Srna, Brozovic, Badelj, Perisic, Strinic. Về phía Bồ Đào Nha, họ chỉ có Pepe rơi vào trường hợp này.
    1h45': Đây là lần thứ 2 Croatia kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu tại một giải đấu lớn (EURO 2008). Lần đầu tiên, khi lọt vào tứ kết, họ để thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3 trên loạt luân lưu.
    1h50': Ivan Perisic đã thay kiểu đầu siêu độc trước trận đấu với Bồ Đào Nha. Sọc ca rô đỏ trắng là màu biểu trưng cho Croatia và nó thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa của Perisic.


    1h52': Trung bình số cú dứt điểm/trận của Ronaldo qua các kỳ EURO

    2004 - 3.3
    2008 - 6.7
    2012 - 7.4
    2016 - 10
    1': Hiệp 1 bắt đầu. Croatia là đội giao bóng trước.
    5': Không để lịch sử đối đầu ảnh hưởng tới tâm lý, các cầu thủ Croatia tràn lên tấn công ngay từ đầu, kiểm soát thế trận trong khi Bồ Đào Nha chủ động chơi phòng ngự.
    9': Nani chắc hắn rất muốn thể hiện bản thân, cố gắng tìm kiếm bàn thắng để kỷ niệm mốc trận đấu thứ 100 anh khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Croatia vẫn đang chiếm lĩnh thế trận và Nani vẫn chưa có nhiều cơ hội để cầm bóng.
    15': Nani vừa có pha căng ngang ở bên phía cánh phải nhưng tiền vệ Badelj đã phá bóng đi hết đường biên ngang. Bồ Đào Nha là đội được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Ở pha đá phạt sau đó, hàng phòng ngự Croatia đã dễ dàng phá bóng.
    17': Modric có vẻ vẫn chưa tìm lại được cảm giác bóng sau chấn thương gặp phải ở vòng bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, Modric chỉ thực hiện thành công 69% số đường chuyền của anh.

    24': Gomes đi bóng trong vòng cấm địa Croatia, bị Corluka ngăn cản và tiền vệ của Bồ Đào Nha đã ngã ra. Tuy nhiên, trọng tài không cho đó là một pha phạm lỗi.
    25': Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt chếch bên phía cánh trái và Guerreiro là người thực hiện. Anh treo bóng vào trong cho Pepe bật cao đánh đầu. Trung vệ của Bồ Đào Nha đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Croatia.


    30': Perisic nhận bóng ở bên phía cánh phải, ngoặt bóng dễ dàng vượt qua Guerreiro rồi tung cú sút chìm vào góc gần. Pha dứt điểm của anh đưa bóng đi sát cột dọc ra ngoài.

    32': Ronaldo khá im hơi lặng tiếng từ đầu trận đến lúc này. Anh bị theo kèm rất chặt và phải chơi dạt ra xa vòng cấm địa Croatia.

    Bản đồ nhiệt của Ronaldo trong 30 phút đầu tiên của trận đấu
    35': Croatia được hưởng pha phạt góc bên cánh phải. Mandzukic là người chọn vị trí chính xác để đánh đầu nhưng cú dứt điểm của anh đi lệch khá xa so với khung thành Bồ Đào Nha.
    38': Bồ Đào Nha đang thể hiện bộ mặt rất khác so với chính họ ở vòng bảng. Bồ Đào Nha chủ động phòng ngự chắc chắn, thậm chí còn phạm lỗi thô bạo để ngăn cản các cầu thủ Croatia. Ivan Rakitic là một trong số những nạn nhân của các cầu thủ Bồ Đào Nha.

    40': Croatia có một loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn và đưa bóng sang phía cánh trái cho Strinic ở vị trí thoải mái. Tuy nhiên, pha căng ngang của hậu vệ này không mấy nguy hiểm. Fonte dễ dàng phá bóng giải nguy cho Bồ Đào Nha.
    45': Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Croatia được hưởng quả đá phạt góc thứ 3 của trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đưa ra cú dứt điểm trúng khung thành Bồ Đào Nha.
    45'+1: Hiệp 1 kết thúc. Cả 2 đội ra sân nghỉ mà chưa bàn thắng nào được ghi. Thậm chí, 2 đội còn chưa tạo ra nổi 1 cú sút trúng khung thành đối phương.
    Thống kê:

    46': Hiệp 2 bắt đầu.
    50': HLV Fernando Santos thực hiện sự thay đổi người đầu tiên của trận đấu. Sanches vào sân thay Gomes.
    51': Strinic lên bóng bên phía cánh trái, căng ngang nguy hiểm vào trong. Brozovic là người băng vào nhưng anh không thể dứt điểm do Fonte đã phá bóng giải nguy cho Bồ Đào Nha, chấp nhận chịu 1 quả phạt góc.


    52': Ở tình huống sau đó, Croatia phối hợp đá phạt góc cực nhanh. Rakitic căng ngang cho Brozovic dứt điểm nhưng cú sút cận thành của anh đưa bóng đi vọt xà.
    57': Sanches và Mario có pha phối hợp một-hai rất ăn ý trước vòng cấm địa Croatia. Mario nhả bóng lại cho Sanches ở tư thế thuận lợi nhưng tiền vệ tân binh của Bayern Munich lại tung ra cú sút rất thiếu chính xác.

    Sanches tung cú sút rất thiếu chính xác
    Sanches tung cú sút rất thiếu chính xác
    61': Từ pha đá phạt bên cánh phải của Croatia, trung vệ Vida bật cao hơn tất cả để đánh đầu. Tuy nhiên, rất tiếc cho Croatia khi Vida đưa bóng chệch khung thành Bồ Đào Nha chỉ trong gang tấc.

    64': Nani có pha xâm nhập vòng cấm địa Croatia. Strinic đã ngăn cản Nani bằng cách sút trúng người cầu thủ Bồ Đào Nha. Dù vậy, trọng tài không cho đó là một pha phạm lỗi.

    70': Perisic tung cú volley ở góc hẹp bên trái, sau đường tạt bóng có phần hơi mạnh của cầu thủ Croatia từ bên cánh phải. Cú sút của anh đưa bóng lên thắng... khán đài.
    75': Croatia được hưởng quả đá phạt bên phía cánh phải, ngay sát vòng cấm địa và đường biên ngang. Rakitic là người thực hiện nhưng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra rất chắc chắn.
    78': William Carvalho đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau khi ngăn cản thô thiển tình huống đi bóng của Perisic. Đây là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

    83': Bàn thắng vẫn chưa được ghi cho đến thời điểm này của trận đấu và cả 2 đội vẫn đang miệt mài tìm kiếm sự khác biệt trong những phút cuối.
    87': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người. Quaresma vào thay Mario.
    88': Ngay lập tức, Croatia cũng có sự thay đổi nhân sự. Mandzukic rời sân nhường vị trí tiền đạo cắm cho Kalinic.
    90': Hiệp 2 của trận đấu được bù giờ 3 phút.
    90'+3: 2 hiệp thi đấu chính thức kết thúc. Không thể ghi bàn trong 90 phút, Croatia và Bồ Đào Nha phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

    91': Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.
    94': Trận đấu giữa Croatia và Bồ Đào Nha là lần đầu tiên kể từ EURO 1980, có 2 đội không thể tung ra cú sút trúng đích trong 90 phút thi đấu chính thức. Tính đến thời điểm này của hiệp phụ, cú sút trúng đích vẫn là điều xa vời, chưa nói gì đến bàn thắng.

    100': Brozovic tung cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm địa nhưng pha dứt điểm này vẫn chưa đưa bóng đi trúng khung thành.
    105': Modric tạt bóng từ cánh phải cho Perisic băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, đường chuyền của Modric quá sâu khiến đồng đội của anh không thể tung ra cú sút như ý.
    105'+1: Hiệp phụ đầu tiên kết thúc. Vẫn chưa có sự khác biệt nào được tạo ra.
    106': Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.
    108': Bồ Đào Nha có sự thay đổi người thứ 3. Pereira vào sân thay Adrien. 
    110': Croatia có sự thay đổi người thứ 2 của họ. Rakitic rời sân nhường chỗ cho Pjaca.
    113': Croatia đã có cơ hội để tạo ra sự khác biệt cho trận đấu. Trong pha đá phạt góc của Croatia, thủ môn Patricio (Bồ Đào Nha) đã băng ra không an toàn. Vida đón đường tạt bóng, đánh đầu khi trước mặt anh là khung thành trống nhưng bóng vẫn đi không chính xác. 
    116': Perisic có pha căng ngang đi qua khung thành nhưng không cầu thủ Croatia nào băng vào đệm bóng. Sau đó, Perisic đánh đầu trúng cột dọc.
    117': Croatia 0-1 Bồ Đào Nha (Quaresma, 117')
    VÀOOOO! Trong một pha phản công ở phút 117, Nani căng ngang từ cánh trái cho Ronaldo băng vào đệm bóng. Pha dứt điểm của siêu sao này bị thủ môn đẩy ra, đến đúng vị trí của Quaresma đang đứng ở vị trí thoải mái. Quaresma dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng quý như vàng cho Bồ Đào Nha.

    120': Croatia có sự thay đổi người cuối cùng. Kramaric vào thay Corluka.
    120'+2: Từ pha tạt bóng bên cánh trái, Vida tung cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Bồ Đào Nha trong gang tấc. Rất tiếc cho Croatia.
    120'+3: Trận đấu kết thúc. 117 phút đầu của trận đấu là sự tẻ nhạt, những phút cuối ngược lại, thật sự hấp dẫn và căng thẳng. Bồ Đào Nha thực dụng đã trừng phạt Croatia bằng một pha phản công. Từ pha căng ngang bên cánh trái của Nani, Ronaldo dứt điểm không thành công nhưng Quaresma đã có mặt đúng lúc, ghi bàn thắng quý hơn vàng đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết.
    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội