Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Croatia 2-2 CH Czech
Quang Hoà • 14:00 ngày 17/06/2016
Dù đã dẫn trước 2 bàn và được đánh giá cao hơn, Croatia vẫn chỉ kiếm được 1 điểm ở lượt trận thứ 2 khi để cho CH Czech gỡ hòa 2-2 vào phút 90'+2.

    Bàn thắng
    Croatia: Perisic (38'), Rakitic (59')
    CH Czech: Skoda (75'), Necid (90'+3)
    Đội hình thi đấu
    CH Czech: Cech, Kaderabek, Hubnik, Sivok, Limbersky, Rosicky, Plasil, Krejcí, Skalak (Sural 67'), Lafata (Skoda 67'), Darida
    Croatia: Subasic, Strinic, Perisic, Corluka, Rakitic, Modric (Kovacic 62'), Srna, Brozovic, Mandzukic, Badelj, Vida


    22h00': Các cầu thủ Croatia đã tới sân Geoffroy-Guichard để chuẩn bị so tài với CH Czech.

    22h05': Quang cảnh phòng thay đồ 2 đội trước giờ bóng lăn.


    22h15': CĐV Croatia và CH Czech đang háo hức chờ đợi màn so tài giữa 2 đội.




    22h20': Nhiệt độ ở  Saint-Etienne lúc này đang là 18 độ C, độ ẩm 50%, sức gió 17 km/giờ. Thời tiết được đánh giá là lý tưởng để tổ chức trận đấu.
    22h25': Đội hình xuất phát của Croatia hôm nay không có gì thay đổi so với lượt trận đầu. Mặc dù đây là quyết định logic, nhưng nó lại bất bình thường với HLV Ante Cacic. Lý do là bởi trong 8 trận dẫn dắt ĐT Croatia và 41 trận dẫn dắt Dinamo Zagreb, ông luôn thay đổi đội hình xuất phát sau mỗi trận.
    22h30': Cầu thủ 2 đội đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động.



    22h40': Nếu ở lại sân đến phút 86, tiền vệ Tomas Rosicky sẽ có tròn 8.000 phút đá cho ĐT CH Czech.

    22h45': Một góc khán đài được phủ kín màu đỏ của trang phục các CĐV CH Czech.

    22h50': Hôm nay đội hình xuất phát phát của CH Czech có 2 gương mặt mới so với trận đấu trước là David Lafata và Jirr Skalakr.
    22h55': Cầu thủ 2 đội đã khởi động xong, tất cả đang làm thủ tục chào hỏi trước trận và chuẩn bị bước vào màn so tài.
    1': Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. CH Czech là đội giao bóng trước.
    3': Hậu vệ Darijo Srna của Croatia đã khóc khi tiến hành lễ chào cờ. Mới đây anh đã trở lại quê nhà để chịu tang cha nhưng vẫn kịp trở lại để tham dự trận đấu hôm nay.

    6': Trận đấu giữa Croatia và CH Czech đã khởi đầu rất sôi nổi và hấp dẫn. Chỉ sau vài phút đã có 2 quả đá phạt góc được thực hiện.
    10': Croatia đang dần chiếm thế chủ động, nhưng hàng thủ CH Czech đang chơi tốt nên chưa có tình huống sóng gió nào được tạo ra.

    14': Thẻ vàng. Với pha nhảy cao và vung tay vào mặt cầu thủ đối phương, tiền vệ phòng ngự Badelj của Croatia đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
    16': Thống kê. Tiền đạo Mandzukic của Croatia có cú dứt điểm trúng đích khi hiệp 1 mới diễn ra được 11 phút 11 giây. Kể từ khi EURO 2016 khởi tranh, Mandzukic chính là cầu thủ có cú dứt điểm đi trúng mục tiêu sớm nhất.
    20': Croatia đang liên tục thực hiện những quả treo bóng từ 2 cánh vào vòng cấm. Lối triển khai tấn công của họ đến giờ chưa phát huy hiệu quả.
    21': Sau quả tạt từ bên cánh trái của Rakitic, tiền vệ Perisic băng vào cắt mặt nhưng anh không kịp chạm chân vào bóng. Rất tiếc cho Croatia.
    24': Theo thống kê, Croatia có tỷ lệ thắng lên tới 82.4% mỗi khi họ mặc áo màu xanh (tính là áo sân khách). Con số này giảm xuống chỉ còn 31,4% khi họ mặc áo đấu sân nhà.

    27': Lối chơi chú trọng tạt cánh đánh đầu giúp Croatia được hưởng rất nhiều quả đá phạt góc trong những phút vừa qua. Khi trận đấu chưa bước sang phút 30 trọng tài đã 7 lần chỉ tay vào chấm phạt góc.
    30': Sau pha không chiến với Tomas Sivok, tiền đạo Mandzukic đã bị đau do gáy của anh đập vào trán cầu thủ đối phương. Trận đấu phải tạm dừng ít phút để các bác sỹ chăm sóc cho cầu thủ này.
    33': Tiền vệ Luke Modric đang chơi rất hiệu quả. Thống kê cho thấy tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh đang ở mức 97%.
    35': Hôm nay trong SVĐ Geoffroy-Guichard có một vị khách đặc biệt là tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Croatia - Davor Suker.

    38': VÀOOO! 1-0 cho Croatia! Tận dụng sự thiếu quyết liệt của hàng thủ CH Czech, tiền vệ Perisic có pha đi bóng lắt léo trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái làm tung lưới đối phương. Đây là bàn thắng thứ 5 của anh trong 9 trận gần nhất.

    40': Sau qủa đá phạt của Modric, hậu vệ Vida có pha chạm bóng rất nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành CH Czech trong gang tấc.

    45': Hậu vệ Vedran Corluka của Croatia đã đổ máu đầu do va chạm với cầu thủ đối phương. Đây là lần thứ 2 anh phải băng đầu ở EURO 2016.

    45'+2: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc. Hai đội sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 10 phút nữa.
    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, khả năng CH Czech tìm được bàn thắng gỡ hòa là không cao.
    49': Ngay sau giờ nghỉ, CH Czech đã chơi rất nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên do quá ham dâng cao nên họ để cho Croatia có nhiều cơ hội tổ chức những đợt phản công nguy hiểm.
    54': Croatia đã chủ động lui về phòng ngự, chủ trương này khiến những đợt lên bóng của CH Czech tỏ ra khá bế tắc.

    57': Đến thời điểm này CH Czech mới tung ra đúng 1 pha dứt điểm. Với tần suất oanh tạc thấp như vậy thì rất khó để họ có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.
    59': VÀOOO! 2-0 cho Croatia! Đón quả chọc khe thông minh của đồng đội, tiền vệ Ivan Rakitic của Croatia băng xuống đối mặt thủ môn đối phương. Anh bình tĩnh thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật đưa bóng nằm gọn trong lưới CH Czech.


    62': Croatia có sự thay đổi người. Tiền vệ Modric đã ra nghỉ để nhường chỗ cho Kovacic.
    67': CH Czech có sự thay đổi người. Sural đã vào sân để đá thay cho Skalak.
    71': Với pha bật cao đánh đầu và vung tay vào mặt Mandzukic, hậu vệ Sivok của CH Czech đã phải nhận thẻ vàng.
    75': VÀOOO! CH Czech đã gỡ lại 1 bàn. Sau quả vẩy má ngoài tuyệt đẹp của Rosicky, tiền đạo mới vào sân thay người Skoda bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Croatia.




    80': Brozovic tung cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm CH Czech, rất tiếc là anh lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Cech.
    85': CH Czech có sự thay đổi người. Tiền vệ Plasil đã ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền đạo cao 1m90 Tomas Necid.
    87': Do CĐV ném pháo sáng xuống sân, trọng tài đã tạm thời cho ngừng trận đấu.

    90': Với sự cố CĐV ném pháo sáng xuống sân, hiệp 2 trận đấu hứa hẹn sẽ được bù giờ rất nhiều.

    90'+2: Penalty! Do cố tình dùng tay chơi bóng, hậu vệ Vida của Croatia đã phải nhận thẻ vàng và biếu cho CH Czech một quả penalty.
    90'+3: VÀOOO! Từ cự ly 11m, Necid dễ dàng đánh bại thủ môn Croatia bằng quả đá quyết đoán vào thẳng góc cao.

    90'+9: Hết giờ! Sau khi để thua trước 2 bàn CH Czech đã chơi đầy nỗ lực để quân bình tỷ số 2-2 khi trận đấu đã bước vào thời gian đá bù giờ.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội