Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng loại EURO 2016: Tử thần trên ghế huấn luyện!
Minh Việt • 07:06 ngày 19/11/2014
Chỉ trong thứ Bảy tuần trước, đã có 3 HLV mất việc ở vòng loại EURO 2016. Nhìn rộng hơn, cuộc đua giành vé đến nước Pháp mới diễn ra được 2 tháng, nhưng đã có 4 “thuyền trưởng” bị sa thải và 2 người từ chức. Rõ ràng, tử thần đang lởn vởn trên băng ghế huấn luyện…
    1 NGÀY, 3 HLV MẤT VIỆC
    Trưa thứ Bảy tuần trước, Claudio Ranieri nhận quyết định sa thải từ LĐBĐ Hy Lạp sau thất bại ngỡ ngàng 0-1 ngay trên sân nhà trước Đảo Faroe. Buổi chiều cùng ngày, đến lượt Dick Advocaat tuyên bố từ chức sau thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà của Serbia trước Đan Mạch. “Lò xay” điên cuồng trên ghế HLV chưa dừng lại. Cũng trong ngày Bảy điên rồ đó, thêm Temuri Ketsbaia tiếp bước Advocaat khi từ chức HLV trưởng Georgia, sau khi đội bóng của ông để thua Ba Lan 0-4. 

    Vậy mà chưa hết. Hôm qua, đến lượt Safet Susic bị LĐBĐ Bosnia sa thải sau khởi đầu tồi tệ của Bosnia ở bảng B. Quyết định được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bosnia thảm bại 0-3 trước Israel. 

    Tính tổng cộng, kể từ khi vòng loại EURO 2016 khởi tranh, đã có 6 HLV mất việc, trong đó 4 người bị sa thải (Ranieri - Hy Lạp, Paulo Bento - Bồ Đào Nha, Attila Pinter - Hungary, Susic - Bosnia) cùng 2 người chủ động từ chức (Advocaat - Serbia, Ketsbaia - Georgia).

    Những chiếc “máy chém” rõ ràng đang hoạt động hết công suất, dù cuộc đua giành vé đến Pháp mới khởi tranh được 2 tháng. 

    Temuri ketsbaia ĐT Georgia - từ chức

    CHẾT VÌ CHỦ QUAN
    Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã mở rộng VCK EURO 2016 lên thành 24 đội. Việc tăng số đội tham dự khiến về lý thuyết, một đội chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu vẫn có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Điều này có nghĩa, tính cạnh tranh ở vòng loại EURO 2016 sẽ giảm đi nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ, sức cạnh tranh sút giảm, mà “máy chém” HLV lại hoạt động liên tục. Đó là mâu thuẫn. 

    Câu hỏi đặt ra: Đâu là lý do khiến quá nhiều HLV phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình? Đáp án có thể nằm ở sự chủ quan. Một vòng loại thiếu cạnh tranh đang trở thành con dao 2 lưỡi và các HLV đã rơi vào cái bẫy do chính Platini tạo ra. Với tâm lý chủ quan, các ông lớn không có sự tập trung cao nhất. Họ tự cho phép mình được quyền bước hụt vì biết rằng kể cả vậy thì vẫn có nhiều cơ hội dự EURO 2016. Ví dụ như Hà Lan. Họ từng được coi là ông vua vòng loại. Nhưng đệ tam anh hào thế giới 2014 đã thua đến 2/4 trận ở bảng A. Tuy nhiên, chẳng ai dám vội gạch tên Hà Lan khỏi VCK EURO 2016. Tóm lại, sự chủ quan dẫn tới những kết quả tệ hại và đó là một phần nguyên nhân dẫn tới số phận bi đát của các HLV.

    Paulo Bento ĐT BĐN - bị sa thải

    Ngoài ra, bản thân các đội tuyển cũng cần làn gió mới trên băng ghế chỉ đạo. Hãy chú ý Paulo Bento và Susic từng là HLV của Bồ Đào Nha và Bosnia ở World Cup 2014. Họ đều không thành công khi bị loại ngay từ vòng bảng. Bởi vậy, việc chơi tệ ở vòng loại EURO 2016 chỉ là giọt nước làm tràn chiếc ly kiên nhẫn với các HLV này. Bồ Đào Nha, Bosnia cần những tư tưởng mới, cách làm mới và sa thải  HLV là điều không thể tránh khỏi. 

    AI LÀ NẠN NHÂNTIẾP THEO? 
    Vòng loại EURO 2016 vẫn còn diễn ra trong 1 năm nữa. Những chiếc “máy chém” chắc chắn sẽ còn hoạt động. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? 

    Fabio Capello của Nga rất có thể sẽ là HLV tiếp theo bị sa thải 

    Đứng đầu danh sách này là Fabio Capello. Sau khi gây thất vọng ở World Cup 2014, ĐT Nga của Capello tiếp tục chơi tệ ở vòng loại EURO 2016 khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng G với 5 điểm/4 trận. Đồng ý rằng LĐBĐ Nga đang không có tiền để trả mức lương gần 7 triệu bảng/năm cho Capello. Tuy nhiên, đó cũng không thể là lý do để bao biện cho việc Nga của Capello đang chơi rất thất vọng. Nếu không sớm cải thiện thành tích, khả năng Capello và Nga chia tay sau 2 năm gắn bó là cực lớn.

    THÔNG TIN:

    Wenger từng từ chối tuyển Pháp
    Tiết lộ trên L’equipe, HLV Arsene Wenger cho biết: “Tôi từng nhiều lần từ chối LĐBĐ Pháp về việc dẫn dắt tuyển Pháp. Tôi luôn thích những công việc thường ngày. Bởi vậy, dẫn dắt một CLB phù hợp hơn với tôi. Làm việc với một ĐTQG sẽ có rất nhiều thời gian lãng phí và tôi không muốn điều này”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội