Bóng Đá Plus trên MXH

Ajax thăng hoa & hy vọng hồi sinh một huyền thoại
Lý Nam • 14:02 ngày 04/05/2017
Trước vòng bán kết, người ta nhận định rằng đối thủ khó chơi nhất với M.U là Lyon. Nhưng thật bất ngờ, Sư tử sông Rhones đã thảm bại ở Hà Lan đêm qua và xem như đánh rơi vé chung kết vào tay đối thủ. Ajax, một thế lực cũ đang báo hiệu ngày trở lại.
    Lâu lắm rồi Amsterdam ArenA mới có một chiến thắng vang dội đánh động toàn thể châu Âu như thế. Bốn bàn thắng trong một thế trận đầy phấn khích, được tạo nên bởi một tập thể gồm toàn những tài năng trẻ triển vọng, ở một trận đấu lớn như bán kết Europa League. Chừng ấy là đủ để mang niềm tự hào trở lại SVĐ từng khét tiếng lục địa già.

    Trên khán đài, dễ dàng nhận ra gương mặt của Louis van Gaal chăm chú theo dõi trận đấu, trong khi dưới sân là một cầu thủ mặt búng ra sữa mang dòng tên Kluivert trên lưng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bạn sẽ tưởng như mình đang được ngược dòng quá khứ trở về Amsterdam ArenA huy hoàng của giữa thập niên 90.

    Các học trò của HLV Peter Bosz đã trình diễn một lối chơi gợi nhớ về một Ajax cổ điển từng làm mưa làm gió khắp châu Âu, một lối chơi đầy sức trẻ, tấn công dồn dập, pressing dữ dội và đầy cuốn hút. Những tiền đạo cũng tham gia phòng ngự, và những hậu vệ sẵn sàng lao lên tấn công, thật không khác gì Ajax thời kỷ nguyên vàng với Van Gaal hay Johan Cruyff khi xưa.

    Ngay cả Bosz cũng không giấu nổi cảm xúc sau trận đấu: “Việc giành quyền vào bán kết vốn dĩ đã là một thành công - trận bán kết đầu tiên sau 20 năm của chúng tôi, nhưng cách chúng tôi hoàn thành nó còn quan trọng hơn. Không phải lối chơi phòng ngự, mà là tấn công. Chúng tôi đã dung hòa được giữa kết quả và bóng đá đẹp”.

    Bosz không giấu nổi niềm phấn khích sau màn trình diễn tuyệt vời
    Bosz không giấu nổi niềm phấn khích sau màn trình diễn tuyệt vời

    Với độ tuổi trung bình 22 và 137 ngày, đội hình xuất phát Ajax tung ra đêm qua trẻ thứ 2 tại các cúp châu Âu mùa 2016/17. Càng ấn tượng hơn, trong BXH 10 cầu thủ trẻ nhất ra sân từ đầu tại Europa League mùa này, ngoài cầu thủ của Genk đứng đầu, thì cả 9 cái tên còn lại đều thuộc về Ajax.

    Phải thừa nhận rằng đoàn quân trẻ trung của Bosz đã khởi đầu khá chuệch choạc và non nớt. Trong 25 phút đầu tiên, Lyon mới là đội chơi tốt hơn. Các cầu thủ chủ nhà không thể tiếp cận vòng cấm đội bóng Pháp, khi bộ ba tiền vệ Hakim Ziyech, Lasse Schone và Davy Klaassen bị chia cắt với Bertrand Traore và Amin Younes ở phía trên.

    Nhưng kể từ bàn mở tỉ số của Traore xuất phát từ pha đá phạt của Ziyech – tình huống chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm của tiền đạo thuộc biên chế Chelsea, Ajax đã thay đổi hoàn toàn tốc độ và sức mạnh trong lối chơi. Để rồi chưa đầy 10 phút sau, Kasper Dolberg – chân sút được so sánh với Zlatan Ibrahimovic – đã nhân đôi cách biệt từ pha chuyền bóng hỏng của đối phương.

    Sau bàn thắng này, Ajax đã thăng hoa thực sự. Dù để lọt lưới 1 bàn trên sân nhà từ tình huống sút bóng của Mathieu Valbuena, nhưng xét tổng thể, mọi vị trí của đội bóng Hà Lan đều chơi tuyệt vời, thậm chí ngay cả các hậu vệ Kevin Tete và Jairo Riedewald, vốn là cầu thủ dự bị thay thế Joel Veltman và Nick Viergever bị treo giò cũng đã làm tốt hơn mong đợi.

    Younes nâng tỉ số lên 3-0 cho Ajax
    Younes nâng tỉ số lên 3-0 cho Ajax

    Tete đã kềm tỏa được Valbuena từ đầu tới cuối trận (ngoại trừ pha thủng lưới), trong khi Riedewald cũng tỏ ra cực kì chắc chắn. Cầu thủ 20 tuổi Davinson Sanchez và Matthias de Ligt, ở độ tuổi 17, cũng xứng đáng được ngợi ca.

    Nhưng người chơi hay nhất, không ai khác phải là Traore. Tiền đạo 21 tuổi người Burkina Faso ghi 2 bàn sau 6 lần dứt điểm, giành chiến thắng trong 7 pha không chiến (trong đó có tình huống kiến tạo cho Dolberg), tạo ra 5 cơ hội ăn bàn, 3 lần đánh chặn thành công. Cả trong nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công, Traore đều đã hoàn thành xuất sắc.

    Trong thế trận tưng bừng, hai bàn thắng của Younes và Traore sau đó đến với Ajax như lẽ tất yếu. Ở quãng thời gian 20 phút còn lại, điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên là thế trận hừng hực ấy không giúp Ajax có thêm bàn thắng, dù cả Traore, Younes, Klaassen và Ziyech đều đã có cơ hội.

    “Mãi mãi Johan Cruyff”, tấm biểu ngữ thường xuyên được giăng cao trên khán đài Amsterdam ArenA sau mỗi bàn thắng Ajax ghi được, và SVĐ này cũng sẽ sớm đổi tên thành Johan Cruyff ArenA để ghi nhớ công ơn huyền thoại ấy. Chứng kiến màn trình diễn đêm qua, ở trên Thiên Đường, có lẽ Thánh Johan cũng không khỏi tự hào: Ajax của ông đã manh nha hồi sinh.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội