Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico: Kỷ nguyên vàng của Simeone
VIỆT HÀ • 10:16 ngày 05/05/2018
Kỷ nguyên Diego Simeone chưa kết thúc. Atletico đang tiến đến danh hiệu thứ 6 dưới thời HLV người Argentina. Ở sân chơi Europa League, Los Rojiblancos đã phô diễn “đẳng cấp Champions League” mà khó đối thủ nào cản nổi.

    Atletico ở chế độ “tự động” 

    Trước trận bán kết lượt về, Simeone tự tin khẳng định: “Vắng tôi, Atletico vẫn có thể đánh bại Arsenal”. Thực tế đúng như vậy. Việc chiến lược gia người Argentina bị truất quyền chỉ đạo không làm các học trò nao núng. Họ vẫn chơi như thường lệ. Kỷ luật, sắc sảo và không thiếu mưu mô. Atletico đã “chấp” cả HLV trưởng mà vẫn cao hơn hẳn Arsenal một cái đầu.

    Thiếu HLV trưởng không phải bất lợi duy nhất của đội bóng Tây Ban Nha. Saul Niguez thừa nhận sau trận bán kết lượt về: “Wanda Metropolitano cách rất xa bầu không khí diệu kỳ ở Vicente Calderon trước kia”. Koke cũng đồng tình: “Chúng tôi vẫn đang phải thích nghi với sân mới”. Nói cách khác, liều thuốc kích thích cao độ từng có tại Calderon vẫn chưa tìm lại ở Metropolitano.

    Thế nhưng, Atletico vẫn là chính họ. Simeone đã có 7 năm để đặt đội bóng của ông vào chế độ “tự động hóa”. Dù không có Simeone trên đường pitch, dù không còn bầu không khí quen thuộc của Calderon, Atletico vẫn là cỗ máy vận hành theo đúng cách mà Simeone đòi hỏi. Đó là cái cách của đội bóng từng 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong 4 mùa giải gần đây. Việc bị loại sớm ở vòng bảng Champions League mùa này không có nghĩa Atletico đánh mất bản sắc. Chỉ khi họ bị rớt xuống Europa League, tất cả mới nhận ra Atletico quá mạnh cho sân chơi này.

    Ngai vàng còn một bước chân 

    Từng có nhiều nhận định về sự thoái trào của “triều đại” Simeone. Nhưng những gì đang diễn ra không giống cho lắm. Ở La Liga, Atletico đứng nhì bảng với 75 điểm sau 35 vòng đấu. Thành tích này khá hơn hẳn cùng kỳ mùa trước (xếp thứ ba với 71 điểm). Và dù bị loại khỏi Champions League, đội bóng của Simeone đang có cơ hội lần thứ ba vô địch Europa League.


    Có thể, Atletico hiện tại không còn khó lường như vài năm trước. Nhưng sẽ không ai trách cứ Simeone khi dàn trụ cột Godin, Gabi, Juanfran đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Sức ỳ trong lòng Atletico là thấy rõ. Điều quan trọng là Simeone đã chiến thắng được sức ỳ đó. Ông đem lại tinh thần mới cho Atletico sau cơn khủng hoảng đầu mùa. Griezmann được tái kích hoạt để trở lại phong độ cao nhất (27 bàn trên mọi mặt trận), những Lucas Hernandez, Partey, Saul Niguez ngày càng nắm giữ vai trò chủ chốt. Và sự trở lại đúng lúc của Diego Costa đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng công.

    Trong dịp sinh nhật lần thứ 115 của Atletico vào tháng 4 vừa qua, ông chủ Miguel Angel Gil Marin khẳng định: “Đây là giai đoạn vàng son nhất trong lịch sử đội bóng”. Và người có công lớn nhất không ai khác ngoài Simeone, với 5 danh hiệu sau 7 năm dẫn dắt. Atletico của Simeone đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ đánh mất khí chất của một quyền lực châu Âu. Chỉ tiếc rằng Los Rojiblancos tìm lại phong độ quá muộn, khi họ đã bị đẩy xuống sân chơi hạng hai Europa League.

    Nói vậy không có nghĩa chức vô địch Europa League kém danh giá. Simeone hiểu rằng chiếc cúp châu Âu sẽ là liều thuốc tinh thần ý nghĩa cho chặng đường phía trước, thậm chí là yếu tố níu chân Griezmann ở lại Wanda Metropolitano. Tiền đạo người Pháp khát khao hơn ai hết được nâng cúp ở đấu trường châu lục. Griezmann từng thất bại đau đớn ở chung kết Champions League 2015/16 và ngay sau đó là bi kịch tiếp nối ở chung kết EURO 2016. 

    Với sức mạnh đã thể hiện, Atletico được đánh giá cao hơn hẳn đại diện nước Pháp tại trận chung kết Europa League. Ngai vàng chỉ còn cách thầy trò HLV Simeone một bước chân. Trong mùa giải mà họ khởi đầu rất tệ, Atletico lại đang tiến đến một cái kết có hậu. Đơn giản bởi đó là đội bóng của Simeone.

    32 - Chiến thắng 1-0 trước Arsenal là trận thứ 32 (trong tổng số 55 trận mùa này) Atletico Madrid giữ sạch lưới, thành tích không đội nào tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu sánh được.

    9&5 -  Atletico sẽ có lần thứ 9 lọt vào chung kết các cúp châu Âu. Trước đó, đội bóng thành Madrid từng 3 lần lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League, 3 lần tại Cúp C2 và 2 lần tại Europa League. Trong khi đó, đối thủ của Atletico là Marseille sẽ có lần thứ 5 tham dự một trận chung kết ở sân chơi châu lục. Trong quá khứ, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp từng 2 lần lọt vào chung kết Cúp C1 và 2 lần vào tới trận đấu cuối cùng tại UEFA Cup.

    El Cholo bị cấm chỉ đạo 4 trận
    HLV Diego Simeone đã nhận án cấm chỉ đạo 4 trận ở cúp châu Âu, bao gồm cả trận bán kết lượt về gặp Arsenal rạng sáng qua. Như vậy El Cholo sẽ không thể chỉ đạo Atletico ở trận chung kết Europa League gặp Marseille vào ngày 17/5 và 2 trận đầu vòng bảng Champions League mùa tới. Trong trận bán kết lượt đi, HLV Simeone dính “thẻ đỏ” ngay ở phút 12 do to tiếng với tổ trọng tài, ông cũng bị phạt 10.000 euro vì vụ việc này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội