Đêm nay, M.U đụng độ Zorya trong lượt trận cuối vòng bảng Europa League. Quỷ đỏ cần phải giành ít nhất 1 điểm trên đất Ukraine để tự đoạt 1 tấm vé vào vòng 1/16.
Nếu cách đây 4 tháng, nhiều người tin Mourinho chẳng dại gì bung hết sức cho trận cầu này, nhất là khi M.U sẽ đụng độ với Tottenham vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, giờ Europa League là cánh cửa hi vọng với M.U.
M.U đang đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh và kém đội dẫn đầu Chelsea 13 điểm. Đó là khoảng cách lớn nhưng có thể san lấp khi mùa giải mới chỉ trôi qua 1/3 chặng đường. Tuy nhiên, với phong độ bết bát như hiện tại, rất khó tin thầy trò Mourinho còn cơ hội vô địch giải quốc nội.
Mourinho rất tập trung căn dặn học trò trước trận đấu với Zorya
Thậm chí, mục tiêu Top 4 cũng rất khó khăn khi khoảng cách lúc này là 9 điểm. Người ta có thể chấp nhận Mourinho không giành chức vô địch trong mùa đầu tiên nắm đội nhưng việc không được tham dự Champions League thì thật khó chấp nhận. Bất kể lý do như thế nào, đó luôn là một nỗi nhục với tầm vóc của Quỷ đỏ.
Vì thế, để tính phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất tại giải quốc nội, M.U cần chức vô địch Europa League để giành suất dự Champions League mùa sau. Chặng đường phía trước còn rất dài với nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua vòng bảng. Một điểm trước Zorya tại Ukraine lạnh giá là vừa đủ cho bước chạy đà đầu tiên.
Giờ thì Mourinho, trong phòng họp báo, lại ca ngợi đây là một trong những trận đấu quan trọng của mùa giải. Vậy mới nói đôi khi con người ta chỉ biết quý trọng những thứ đang có vào phút cuối.
Cứ cho là M.U sẽ vượt qua vòng bảng thì trên con đường đi đến chức vô địch Europa League, đội quân của Mourinho còn phải vượt qua một loạt đối thủ nặng ký khác (trong đó có một vài cái tên rớt xuống từ Champions League) như Tottenham, Roma, Schalke, Shakhtar Donetsk... Theo Paddy Power, cửa vô địch của M.U là sáng nhất với tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5), tiếp đó là Tottenham (17/2), Roma (9/1). |