Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ Frankfurt tan nát
Di Đan • 08:49 ngày 18/04/2019
Frankfurt phải tấn công và ghi nhiều bàn thắng mới hy vọng lật ngược thế cờ trước Benfica sau khi đã để thua 2-4 ở trận tứ kết lượt đi trên sân Da Luz. Nhưng hàng thủ mới là cơn đau đầu của HLV Adi Hutter khi bước vào trận đánh lớn đêm nay.
    Rắc rối đầu tiên chính là trung vệ số một Martin Hinteregger vắng mặt vì chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi người Áo chỉ chơi 30 phút ở trận gặp Augsburg cuối tuần qua và buộc phải rời sân vì chấn thương đùi. Chính anh đã rơi nước mắt vì biết chắc mình không thể cùng các đồng đội tại Frankfurt chiến đấu ở trận gặp Benfica đêm nay. 

    Cơn đau đầu thứ hai mang tên Evan N’Dicka. Hậu vệ 19 tuổi người Pháp rất đa năng, có thể chơi ở mọi vị trí ở hàng hậu vệ và là sự thay thế Hinteregger tốt nhất. Tuy nhiên, N’Dicka lại nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi và sẽ bị treo giò ở lượt về.

    Trong khi những phương án thay thế khác lại không có vẻ khả thi. Marco Russ đã bình phục sau nhiều tuần dưỡng thương nhưng lại thi đấu không thuyết phục. Nếu lựa chọn Russ, Hutter phải chấp nhận canh bạc nhiều rủi ro. 

    HLV Hutter cũng có thể  phải tính chuyện kéo Sebastian Rode xuống chơi trung vệ cho sơ đồ 3-5-2. Trước đây, tiền vệ trụ người Đức cũng từng trám vào vị trí trung vệ tại Frankfurt thời kỳ đầu (2010-2014) và thi đấu khá hay.

    Song, có lẽ dùng lại Simon Falette là giải pháp khả dĩ nhất cho Frankfurt vào thời điểm hiện tại. Cầu thủ thuận chân trái này phán đoán các tình huống tốt, chơi dũng mãnh và rất nhiệt. 

    Anh đã không thi đấu từ sau khi mắc một sai lầm ở trong trận hòa Bremen 2-2 hồi cuối tháng 1/2019, nhưng trong bối cảnh hàng thủ thủng khắp nơi, thì khả năng hậu vệ người Pháp này trở lại đội hình xuất phát đêm nay là rất lớn.

    Toure cũng là một giải pháp
    Almamy Toure là tân binh được mượn về từ Monaco hồi tháng 1 chơi giàu đột biến nhưng lại có qua ít thời gian thi đấu và sẽ thiếu an toàn khi cầu thủ 21 tuổi này rất ham dâng cao tấn công. Với một hàng công sắc sảo như Benfica, chỉ cần một sai lầm nhỏ nơi hàng thủ cũng có thể khiến Frankfurt phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Hutter có thể chấp nhận mạo hiểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội