Sự cố xảy ra tại sân vận động Allianz Arena ở Turin rạng sáng 12/5 giữa Juve và Sevilla, khi đội khách vẫn đang dẫn trước 1-0 sau pha phản công của Youssef En-Nasyri.
Rabiot thực hiện quả tạt và bị truy cản bởi Loic Bade, người trước đó đã phải nhận thẻ vàng. Đó là một cú tác động khá mạnh của Bade lên ống chân đồng nghiệp người Pháp ngay trong vòng cấm địa Sevilla.
Trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục và VAR thậm chí không can thiệp như thường lệ để kiểm tra đoạn phim quay chậm, ngay cả khi Rabiot phải rời sân để được điều trị.
Sau trận đấu, Rabiot tỏ ra cố gắng cho mọi người thấy sự trầm trọng của vết thương, khi đi vòng quanh sân với đôi tất được kéo xuống.
“Đó là một pha phạm lỗi khó chịu, theo tôi đó là một quả phạt đền rõ ràng, nhưng VAR không can thiệp. Bạn có thể thấy rõ ràng, anh ấy không chạm bóng, anh ấy chạm vào chân tôi. Tôi đã cho trọng tài xem chân mình, nhưng ông ấy không phản ứng và tôi không biết tại sao VAR không tư vấn cho ông ấy”, Rabiot nói trên Sky Sport Italia.
Federico Gatti đã ghi bàn gỡ hòa từ một quả phạt góc ở tình huống cuối cùng của trận đấu để giúp Juventus giành lại một kết quả hoà trên sân nhà trước trận lượt về, sẽ diễn ra vào thứ Năm tới tại Seville và luật bàn thắng sân khách không được áp dụng.