Hòa 1-1 trong trận lượt đi, Liverpool có đôi chút lợi thế trong lần tái đấu ở Anfield. Nhưng chỉ sau 9 phút, Dortmund đã nhanh chóng vươn lên với 2 bàn dẫn trước. Tỷ số thậm chí đã là 1-3 đến tận phút 57 và cơ hội dành cho The Kop gần như không còn khi họ phải ghi tới 3 bàn nữa nếu muốn đi tiếp.
Nhưng rốt cuộc các học trò của Klopp đã tạo nên điều thần kỳ. Divock Origi, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool trong trận đấu, tiết lộ bí quyết vượt khó:
“Một trận đấu vô cùng đặc biệt. Chúng tôi thua 2 bàn chỉ trong hiệp 1 và Klopp đã nói trong giờ nghỉ rằng hãy tạo ra khoảnh khắc đặc biệt để nói với con cháu, một buổi tối thần kỳ cho các CĐV. Khi chúng tôi có bàn thắng đầu tiên cả đội đã cảm thấy có điều đặc biệt. Càng về cuối trận, cả tiền đạo lẫn hậu vệ đều tranh đoạt quả bóng đến cùng và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”.
Cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+1, Dejan Lovren chia sẻ thêm: “Một cảm giác tuyệt vời. Đây là một trận đấu đỉnh cao trong 2,3 năm trở lại đây của Liverpool. Chúng tôi không bao giờ ngừng tin tưởng vào bản thân và thu về thành quả xứng đáng”.
VIDEO: Klopp đã nói gì giữa giờ nghỉ để giúp Liverpool ngược dòng?
|
---|