Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp và Tuchel mong chờ màn tái đấu "nghẹt thở" ở Anfield
Tam Phong • 06:38 ngày 08/04/2016
HLV Juergen Klopp thừa nhận ông rất hạnh phúc trong lần đầu trở lại Dortmund và khen ngợi tinh thần chiến đấu của Liverpool trong trận lượt đi vòng tứ kết Europa League.

    Dortmund có được lợi thế sân nhà nhưng chính Liverpool của HLV Juergen Klopp lại tìm được bàn thắng dẫn trước nhờ công của chân sút trẻ Divock Origi ở phút 36. Sau đó 12 phút, trung vệ Mats Hummels tỏa sáng để giúp Dortmund có bàn gỡ hòa 1-1.

    Với kết quả này, Liverpool có được chút ít lợi thế trước trận tứ kết lượt về Europa League vào tuần tới. Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi lần đầu được trở lại sân Signal Iduna Park.

    "Tôi hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện. Liverpool đã thi đấu có tổ chức, dũng cảm và kỷ luật. Sau bàn thắng mở tỷ số, Liverpool đã chơi rất ấn tượng và có một vài khoảnh khắc có thể gia tăng cách biệt", Klopp nhận định.

    "Liverpool đã cho thấy mình có thể làm được những gì. Với một đội bóng như Dortmund, bạn sẽ luôn nhận thấy họ thi đấu đầy tự tin và chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào việc phòng ngự. Bạn cần phải xây dựng được một hàng tiền vệ chắc chắn. Liverpool đã luôn chiến đấu bằng tất cả sự quyết tâm và đam mê".

    Klopp suýt chút nữa đã có chiến thắng trước Tuchel
    Klopp suýt chút nữa đã có chiến thắng trước Tuchel

    Đánh giá về cơ hội đi tiếp của 2 đội, Klopp cũng cho biết: "Cơ hội cho Liverpool và Dortmund vẫn là 50/50. Chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu sắp tới ở Anfield. Vẫn chưa có gì chắc chắn đâu. Cuộc gặp gỡ ở Anfield chắc chắn sẽ khiến tất cả phải ngộp thở và tôi đang mong chờ điều đó".

    Về phía Dortmund, HLV Thomas Tuchel tỏ ra thất vọng: "Chúng tôi muốn thắng, nhưng muốn là một chuyện, bạn còn phải cố gắng hiện thực hóa nó. Toàn đội đã chơi nỗ lực, nhưng chưa đủ tốt và nếu bạn không thể đạt phong độ cao nhất lúc 9h tối ở một trận tứ kết, bạn không xứng đáng giành chiến thắng".

    "Liverpool đã chơi như chúng tôi chờ đợi, nhưng bản thân chúng tôi thì không được như kỳ vọng, với một nhịp độ cao hơn. Chúng tôi cần quá nhiều thời gian để bắt nhịp. Dortmund đã có cơ hội (của Henrikh Mkhitaryan), suýt thành bàn nhưng không thể tận dụng".

    "Sẽ rất khó khăn ở lượt về, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Mới hết hiệp 1 thôi. Chúng tôi đủ sức ghi bàn trên sân khách. Dortmund không hề sợ hãi và cũng không quá thất vọng. Toàn đội đang chờ mong cuộc tái đấu sắp tới ở Anfield", nhà cầm quân 42 tuổi lạc quan.

    Chia sẻ ý kiến của thầy, trung vệ Hummels - tác giả bàn gỡ hòa của Dortmund nói: "Tôi không chắc mình có thể hài lòng, chúng tôi đã chơi không tốt. Lẽ ra Dortmund có thể tạo nhiều cơ hội hơn, với một lối chơi tinh tế hơn".

    VIDEO: Dortmund 1-1 Liverpool

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay