Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đã dẫn trước 2 bàn và tưởng chừng như nắm chắc tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, cú sút như búa bổ của Corentin Tolisso khiến Andre Onana không thể cản phá, rút ngắn tỷ số và khơi dậy hy vọng cho đại diện nước Pháp.
Áp lực đè nặng lên MU, và trong một khoảnh khắc sống còn, Leny Yoro đã có hành động khiến toàn bộ cổ động viên phải đứng dậy vỗ tay: dù đã ngã xuống sân, anh vẫn lao đầu vào bóng để cản phá một cú dứt điểm nguy hiểm từ cầu thủ đội khách.
- Một fan ca ngợi: "Leny Yoro, màn trình diễn này chắc chắn không thể bị bỏ qua!".
- Người khác viết: "Yoro chính là hình mẫu lý tưởng của một cầu thủ Man United…".
- Một fan nhiệt tình bình luận: "Yoro, thương vụ quá chất lượng! Với năng lực này, bầu trời là giới hạn cho cậu ấy!".
Sự dũng cảm của Yoro khiến nhiều cổ động viên nhớ đến pha ngăn cản hài hước song hiệu quả của Phil Jones, khi cựu trung vệ này dùng đầu để cản cú sút của Olivier Giroud trong trận gặp Arsenal.
- Một fan hài hước viết: "Tuyệt vời khi thấy Yoro mang đến màn cosplay Phil Jones hay nhất từ trước đến nay!".
- Fan khác đùa: "Hậu vệ Man United lao đầu vào bóng ư? Đó là ADN đội bóng rồi".
- Một người chia sẻ đoạn video của Phil Jones và viết: "Yoro chắc chắn đã học khóa 'Nghệ thuật phòng ngự kiểu Phil Jones'. Yêu tinh thần chiến đấu ấy!".
Tuy nhiên, nỗ lực của Yoro vẫn không thể giúp MU tránh được hiệp phụ, khi chỉ vài phút sau đó, Nicolas Tagliafico đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho Lyon và kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Nhìn chung, màn trình diễn của Yoro vẫn để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ - cả bởi chất lượng chuyên môn lẫn tinh thần quả cảm "liều mình cứu bóng". Nếu ngôi sao người Pháp tiếp tục phát triển, MU rõ ràng đang sở hữu một trung vệ đẳng cấp thế hệ mới.