Trước khi chuyển tới Monaco và sau đó là M.U, Martial từng có 3 năm tập luyện và chơi bóng trong màu áo của Lyon (2009-2012). Và dù chỉ có 4 lần khoác áo Lyon, Martial vẫn cảm nhận được hoàn toàn đầy đủ bầu không khí nóng bỏng của những trận derby vùng Rhône. “Khi tôi còn ở Lyon, giữa 2 đội có một sự kình địch rất lớn. Các trận đấu luôn diễn ra trong không khí nóng bỏng”, Martial chia sẻ trên website của M.U. “Đó là một trong những trận đấu lớn luôn khiến mọi người bàn tán sôi nổi”.
Dù gắn bó không quá lâu và quá sâu, nhưng Martial vẫn luôn xem mình là một cựu Lyon đích thực, và do đó, chưa bao giờ hết xem St.Etienne là kình địch. Trong màu áo Monaco, anh đã 2 lần đối mặt với Quỷ xanh, và cả 2 lần anh đều thi đấu cực kỳ năng nổ. Khi ghi được bàn vào lưới đội bóng này, vào ngày 25/4/2015, Martial đã ăn mừng như thể đấy là bàn thắng quyết định trong một trận chung kết. “Những trận đấu với họ luôn mang tới cho tôi cảm xúc đặc biệt”, Martial nói.
Vấn đề là, không có gì chắc chắn Martial sẽ được đá chính đêm nay. Ở vị trí của Martial còn có tiền đạo trẻ Marcus Rashford, người luôn khiến Jose Mourinho cảm thấy hài lòng mỗi khi vào sân. Cho tới khi Martial thực sự thuyết phục được Mourinho rằng anh là nhân vật không thể thay thế - theo cách Mkhitaryan đã làm - anh sẽ phải “chia sẻ” vị trí với Rashford. Và do đó, có thể sẽ chỉ được sống lại không khí đối địch với St.Etienne từ... ghế dự bị!
Martial đóng góp nhiều như Mata Dù ra sân ít hơn hẳn Mata, song những đóng góp của Martial (tính trên số bàn thắng và kiến tạo) là không hề kém. Cầu thủ người Pháp đã góp chân trong 13 bàn từ đầu mùa (7 bàn, 6 kiến tạo), bằng thành tích của Mata (9 bàn, 4 kiến tạo). Ở M.U chỉ có Ibra (20, 7) và Rooney (5, 10) là làm tốt hơn. |