Bóng Đá Plus trên MXH

M.U, Valencia, Porto, Liverpool sẽ biến Europa League thành.... Champions League
Việt Dũng • 13:52 ngày 10/12/2015
Sự rơi rụng của một loạt đội bóng lớn từ vòng bảng Champions League là nỗi buồn cho người hâm mộ giải đấu danh giá nhất cựu lục địa, nhưng lại là niềm vui với ban tổ chức Europa League.
    Cuộc chơi của những đội bóng lớn

    Quả là người tính không bằng trời tính. Trong khi Michel Platini nghĩ nát óc còn chưa ra được cách để nâng tầm sức hút giải đấu mà ông đã dày công đầu tư, thay đổi (từ UEFA Cup thành Europa League, với tên gọi và thể thức mô phỏng theo Champions League), thì bỗng dưng lại nhận được một loạt món quà Giáng Sinh sớm từ... vòng bảng Champions League rơi xuống.

    Vốn dĩ, vòng bảng Europa League năm nay khá nhạt nhẽo. Bằng chứng là những nhà sản xuất video giới thiệu giải đấu này đã “bí” đến mức phải đưa cả Atletico Madrid, Sevilla (những đội... không đá Europa 2015/16) vào để làm dày thêm phần hình ảnh. Ngoại trừ Borussia Dortmund, Liverpool, Lazio, Napoli và Tottenham, những ông lớn sa cơ hoặc thậm chí chưa đến mức ông lớn, thì UEFA cũng chẳng còn cái tên nào khác để trông đợi.

    Thế nhưng câu chuyện đã thay đổi 180 độ nhờ một serie những cú vấp ngã của M.U, Porto, Valencia ở lượt đấu cuối, chưa kể những cái tên đầy hấp dẫn như nhà ĐKVĐ Sevilla và Bayer Leverkusen cũng bị loại. Người hâm mộ đang chán chường với những cái tên gắn liền vòng bảng Europa kiểu như Slovan Liberec, PAOK... thì sắp tới sẽ được chìm đắm vào một “Champions League mở rộng”.

    M.U sẽ giúp Europa League thu hút được một lượng CĐV kha khá
    M.U sẽ giúp Europa League thu hút được một lượng CĐV kha khá

    Những cuộc đối đầu hứa hẹn

    Đúng vậy, giả sử M.U gặp Valencia của “người cũ” Gary Neville; Liverpool đụng Borussia Dortmund, CLB cũ của Juergen Klopp; hay Tottenham đối đầu Porto, Bayer Leverkusen gặp Napoli chẳng hạn... Đó là những cặp đấu hay chẳng kém gì Champions League, nếu không muốn nói là còn hay hơn nhiều những trận đấu có mặt "hiện tượng" Gent hay PSV.

    Nói thế cũng không phải là phủ nhận hoàn toàn công lao của Platini. Ông đã có một bước đi táo bạo và hợp lý khi quyết định dành tặng cho nhà vô địch Europa League tấm vé dự Champions League mùa tiếp theo, bắt đầu từ mùa giải 2014/15. Điều đó thúc đẩy các đội bóng lớn chơi quyết tâm hơn ở đấu trường vốn bị xem là “hạng 2” và thường được dùng để rèn cầu thủ trẻ này.

    Cả M.U, Liverpool và Tottenham ở Anh, Lazio và Napoli ở Italia hay Valencia ở Tây Ban Nha đều là những đội bóng lớn khao khát trở lại Champions League, nhưng họ đều đang chơi chật vật ở các giải VĐQG. Trong trường hợp khó giành vé dự Champions League mùa sau theo đường “chính thống”, tức là bằng các suất trong nhóm dẫn đầu ở giải VĐQG, thì cánh cửa hậu từ Europa League là một cơ hội khác.

    Tất nhiên, Champions League phiên bản gốc của Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich là vô cùng hấp dẫn. Nhưng Europa League thời gian tới cũng hứa hẹn sẽ lột xác, cuốn hút hơn nhiều với sự góp mặt của hàng loạt “đại gia” thất thế.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội