Cơn bão chấn thương quét qua sân Olimpico ở giai đoạn đầu mùa này đã và vẫn đang để lại những di chứng khá nặng nề với Roma. Đã vậy, phòng y tế vốn đã khá chật chội của họ với những Javier Pastore, Davide Zappacosta, Bryan Cristante, Davide Santon còn vừa được bổ sung 2 “bệnh nhân” là Chris Smalling và Lorenzo Pellegrini. Đó đều là những mất mát đáng kể, khi cái tên đầu tiên đang hợp với Gianluca Mancini thành cặp trung vệ ăn ý, còn cái tên thứ 2 sắm vai thủ lĩnh mới với tấm băng đội trưởng khi Edin Dzeko vắng mặt.
Cho màn tiếp đón Wolfsberger đêm nay, tiền đạo người Bosnia chưa chắc sẽ đá chính do chỉ vừa khỏi cúm. Ngoài ra, khả năng ra sân của Justin Kluivert cũng vẫn đang bỏ ngỏ. Chừng đó sự mất mát tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của Roma. Nhưng cũng may là họ cũng không cần thiết phải giành chiến thắng. Vì trong bối cảnh 2 đối thủ trực tiếp là M’gladbach và Basaksehir phải gặp nhau, một kết quả hòa trước Wolfsberger là đủ để đội bóng dưới quyền HLV Fonseca giành vé đi tiếp.
Thậm chí, kể cả thua thì Roma (8 điểm) vẫn sẽ lọt vào vòng knock-out nếu M’gladbach (8 điểm) không thua Basaksehir (7 điểm). Không nói đến trường hợp đội bóng Đức đánh bại đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi 2 đối thủ trực tiếp này hòa nhau thì Roma vẫn sẽ xếp trên Basaksehir nhờ hơn về về thành tích đối đầu (thắng cả 2 trận với tỷ số 4-0 và 3-0). Còn nếu M’Gladbach thất bại, tất cả những gì đội bóng Italia cần là kiếm thêm 1 điểm trước Wolfsberger.
Tựu trung, cửa đi tiếp của Roma là cực sáng. Nhưng thầy trò HLV Fonseca chắc chắn không hài lòng với một kết quả hòa, mà sẽ hướng đến một chiến thắng để tránh những rủi ro không cần thiết. Mà nhìn từ hiện tại, đội bóng Italia hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vì họ ăn đứt đối thủ đến từ Áo về nhiều mặt, từ lợi thế sân nhà, yếu tố con người cho đến phong độ hiện tại.
Bất chấp lực lượng ít nhiều bị sứt mẻ, trong tay HLV Fonseca vẫn còn những nhân tố có thể gây đột biến như như Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan hay Diego Perotti. Những tình huống cố định cũng có thể là cơ hội của đội chủ nhà nhờ khả năng không chiến cực tốt của Federico Fazio cùng những quả đá phạt siêu hạng của Aleksandar Kolarov. Đã vậy, phong độ hiện giờ của 2 đội cũng gần như trái ngược. Vì trong khi Roma toàn thắng 3 trận sân nhà gần nhất, thì Wolfsberger đã thua tới 5/6 trận gần đây ở mọi đấu trường.
Nhìn vào tương quan ấy, tất cả có thể đặt niềm tin vào Roma, đội bóng ngoài biệt danh “I Giallorossi” được đặt theo màu áo bã trầu còn có một nickname khác là “La Lupa” (Sói cái). Hãy cứ tin là đêm nay, Sói sẽ nuốt Wolfsberger.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN