Cho đến lúc này, thắng lợi trước đại diện Bỉ cách đây 12 năm vẫn là chiến thắng tưng bừng nhất của đoàn quân xứ Basque trong lịch sử dự cúp châu Âu.
Trong khi đó, chiến thắng ở trận lượt đi trước Bilbao mới là lần đầu tiên trong lịch sử Genk hạ một CLB của Tây Ban Nha sau 7 lần đụng độ. Trong quá khứ, Genk từng là đối thủ ưa thích của các đội bóng La Liga. Họ đã thua Real Madrid 0-6 năm 2002, thua Valencia 0-7 năm 2011 và hôm nay, nhiều khả năng là Genk sẽ tiếp tục thua trên đất Tây Ban Nha.
Cho dù NHM xứ Basque vẫn trăn trở với câu hỏi: Bilbao liệu có thật sự hứng thú với Europa League hay không? Nhưng trong bối cảnh lòng tự tôn bị tổn thương, chắc chắn Bilbao sẽ thi đấu với thái độ nghiêm túc để duy trì sự uy nghiêm trên sân nhà trước những đại diện đến từ Bỉ.
Điều thú vị là trận đấu này đến đúng dịp kỷ niệm của 3 cầu thủ bên phía Bilbao. Raul Garcia sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu, Iker Muniain chạm mốc 50 trận và tiền vệ Mikel Rico thì đúng dịp sinh nhật 32 tuổi. Càng có thêm lý do để Bilbao thi đấu nghiêm túc trước Genk.
ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
7/9 trận gần đây của Genk đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 8/11 trận vừa qua của Bilbao cũng luôn có trung bình 3 bàn/trận. Xu thế này sẽ tái diễn hôm nay.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?