Hồi tháng Giêng năm nay, Cech từng tuyên bố sẽ treo găng sau khi mùa giải 2018/19 kết thúc. Do từ đầu mùa tới giờ chỉ được HLV Unai Emery cho bắt chính ở các giải đấu cúp, Cech hứa hẹn sẽ ra sân khi Pháo thủ tái đấu Bầy dơi ở trận bán kết lượt về Europa League 2018/19 (Arsenal đã thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi).
Phát biểu trước báo giới, cựu thủ môn Chelsea cho biết: "Tôi không biết được chơi trận cuối cùng sự nghiệp ở chung kết Europa League liệu có phải là một giấc mơ hay không. Nếu gặp đội bóng cũ Chelsea ở trận đấu phân định ngôi vô địch thì có lẽ tôi được số phận ưu ái hơi nhiều".
"Bất kể điều gì có xảy ra thì tôi vẫn sẽ nhớ những tháng ngày được tung hoành trên sân cỏ. Không được ra sân trong thời gian tới tất nhiên là thử thách lớn với tôi. Đó là chuyện dễ hiểu bởi tôi đã chơi bóng trong một thời gian dài".
"Bóng đá đơn giản là đã in dấu ấn quá đậm nét vào cuộc sống của tôi. Tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, tôi vẫn mơ sẽ giành thêm được một danh hiệu nữa trước khi giải nghệ".
"Về trận đấu sắp tới với Valencia, chúng tôi không được phép chủ quan. Tất cả đều biết mình chuẩn bị bước vào 90 phút khó khăn. Đúng là Arsenal đang dẫn trước Valencia 2 bàn. Tuy nhiên, đây không phải là lợi thế quá lớn trong bối cảnh Valencia đã ghi 1 bàn ở London và được đá trận lượt về trên sân nhà".
"Trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Chúng tôi tôn trọng Valencia và hiểu rằng chặng đường phía trước của mình vẫn còn nhiều trở ngại", thủ môn mang áo số 1 của Arsenal kết luận.
Cech tập phản xạ với bóng bàn |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |