Ở những phút cuối trong chiến thắng 2-0 trước Leeds cách đây ít ngày, fan MU ngạc nhiên khi thấy Weghorst thậm chí đá thấp hơn cả Rashford. Thông thường là nếu Rashford được đẩy lên làm trung phong thì lúc đấy Weghorst đã được rút khỏi sân rồi. Nhưng ở đây, là cả 2 cùng có mặt trên sân, cùng trên một trục dọc.
Sẽ nhiều người nghĩ đó chỉ là một vài phút hỗn loạn khi thể lực không còn được đảm bảo. Nhưng tới trận gặp Barca ở Camp Nou, tất cả mới vỡ lẽ đó là ý đồ của Ten Hag.
Trước khi bước vào thảm cỏ Camp Nou, Weghorst mới chỉ ghi 1 bàn sau 8 trận trong màu áo MU. Rõ ràng, khả năng xoay sở của anh trong vòng cấm là rất hạn chế. Và theo tư duy của Ten Hag, để một "khúc gỗ" trong vòng cấm làm gì, sao không thay bằng một sát thủ như Rashford.
Rashford có sở trường thi đấu bên hành lang cánh trái nhưng những bàn thắng gần đây của anh đều được thực hiện ở trung lộ. Hiểu được điều đó, Ten Hag không muốn Rashy chơi theo lối mòn nữa. Đến HLV đối thủ là Xavi cũng biết là Rashford sẽ chơi ở cánh trái và bố trí sẵn một cầu thủ cơ bắp như Araujo làm đối trọng, vậy nên Ten Hag tương kế tựu kế luôn.
Sancho mới là người đá trái, Rashford được đẩy lên đá cắm, Bruno dạt phải và Weghorst chơi trong vai trò... số 8. Khó tin nhưng là sự thật, tiền đạo cao tới 1,97m tưởng như có bộ kỹ năng không phù hợp chút nào để đá ở giữa sân lại tham gia hiệu quả vào việc tranh chấp bóng cùng Fred và Casemiro, đồng thời liên kết các tuyến rất mượt mà nhờ khả năng làm tường và chơi bóng 1 chạm.
Để Weghorst ở vòng tròn trung tâm, Ten Hag muốn "bắt nạt" các tiền vệ thấp bé bên phía Barca, đồng thời giải phóng cho Bruno và đặc biệt là Rashford. Cả trận, Araujo không tìm ra đối thủ để mà đua sức, còn Kessie cũng chẳng làm gì được Bruno khi anh đã thoát ra bên cánh phải.
Khi được hỏi về cách sắp xếp vị trí của Weghorst, Ten Hag giải thích: "Đây không chỉ là chuyện của riêng Weghorst mà liên quan tới cách vận hành của cả đội nhưng thực tế là cậu ấy đã thi đấu rất tốt. Để Weghorst ở giữa sân cho chúng tôi thêm rất nhiều phương án chuyền bóng, đồng thời tạo điều kiện cho Bruno và Sancho chạy vào hành lang trong. Các hậu vệ cánh cũng có thể dâng cao và giúp ích trong việc tấn công".
Đến đây, người hâm mộ mới nhận ra hết sự cao tay của Ten Hag khi mang Weghorst về. Dù chỉ là một hợp đồng theo dạng "chữa cháy" nhưng tiền đạo đồng hương hội tụ mọi phẩm chất mà Ten Hag muốn, đó là sự mạnh mẽ, nhiệt huyết, muốn cống hiến và quan trọng là sở hữu cái tôi bé. Weghorst không ngại làm nền cho đồng đội, không ngại đuổi bóng dù là tiền đạo, không ngại đổi vị trí và rời xa khung thành. Nói chung, anh không ngại hi sinh vì lợi ích tập thể.
Mẫu cầu thủ như thế giúp ích rất nhiều cho sự phát triển vượt bậc của Rashford. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Rashy đến như một hệ quả tất yếu. Rashford di chuyển, tiếp bóng cơ bản và dứt điểm quyết đoán. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của chàng trai này, màn ăn mừng bình thản là minh chứng cho điều đó.
Đến pha lập công thứ 2 của MU, dấu ấn của Rashford cũng là đậm nét. Tiếp tục là một pha đi bóng sở trường, tận dụng tối đa thế mạnh tốc độ để xuyên thủng đáy biên của Barca. Ten Hag hiểu Rashford đang cần rất nhiều không gian để lớn và chỉ cần học trò muốn, ông sẽ tạo điều kiện hết cỡ.
Với đà lớn như thổi của Rashford, anh đang dần trở thành một tiền đạo hoàn hảo theo đúng hình mẫu Ten Hag mong muốn. Vậy nên với bất cứ điều chỉnh gì trên hàng công lúc này, Ten Hag sẽ đều nghĩ đến lợi ích của Rashford. Do đó, MU cần thêm rất nhiều vệ tinh sinh ra để phục vụ như Weghorst.