Bóng Đá Plus trên MXH

Rashford ở đâu trong thế giới này?
VIỆT CƯỜNG • 15:44 ngày 10/04/2021
Bàn mở tỉ số của Marcus Rashford trong trận đấu với Granada là pha lập công ở đẳng cấp thế giới. Không nhiều tiền đạo, kể cả những người giỏi nhất, có thể có được một pha xử lý mẫu mực như Rashford. Nhưng tại sao tới bây giờ Rashford vẫn chưa thể vươn xa hơn vòm trời Old Trafford?

    Trước hết nói về bàn thắng của Rashford. Với nhiều người thì đó là một bàn thắng “đơn giản”. Nhưng với dân trong nghề thì bàn thắng ấy là sự kết tinh của nhiều phẩm chất. Trước hết là ở khả năng chuyền dài của trung vệ Victor Lindelof. Xét về mọi mặt, đường bóng của Lindelof không kém gì đường chuyền của Toni Kroos dành cho Vinicius trong trận đấu giữa Real Madrid với Liverpool mới đây. Chuẩn về lực, thời điểm, độ cuộn... Nói chung là mọi thứ.

    Cũng như thế, cách xử lý của Rashford là hoàn hảo. Một chạm bằng mu để hãm quả bóng lại, trong khi vẫn đang di chuyển với tốc độ cao, trước khi xoài người dứt điểm vào nách của thủ môn đối phương. Phải nói rằng với các cầu thủ chuyên nghiệp thì khống chế bóng như Rashford làm không phải kỹ thuật quá khó. Nhưng áp dụng nó trên sân, trong bối cảnh chịu áp lực lớn, và trong một tình huống diễn ra nhanh, lại là câu chuyện khác. Đôi khi, đó là sự khác biệt giữa cầu thủ bình thường với cầu thủ giỏi. Đáng nói hơn, Rashford thường xuyên có những pha bóng như thế.

    Đấy là nói về mặt chất lượng. Về số lượng, Rashford cũng đang tiến tới những cột mốc ấn tượng. Bàn thắng vào lưới Granada là pha lập công thứ 20 của anh ở mùa giải này. Như vậy, anh là cầu thủ đầu tiên của M.U ghi từ 20 bàn trở lên trong hai mùa giải liên tiếp từ sau khi Wayne Rooney làm được điều này trong giai đoạn từ 2008-2010. Đó cũng là bàn thắng thứ tám của Rashford ở các cúp châu Âu mùa này. Từ sau Cristiano Ronaldo ở mùa giải 2007/08, chưa có cầu thủ nào của M.U ghi được nhiều bàn thắng ở các giải đấu cấp châu lục hơn Rashford. Còn xét trong những tiền đạo Anh, thì lần gần nhất có một người đạt thành tích tương tự của Rashford là mùa 1964/65, với Sir Bobby Charlton.

    Rashford ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới Granada rạng sáng qua

    Nhưng câu hỏi là, Rashford hay như thế, vậy anh ở đâu trong thế giới bóng đá này? Người có nhiều điểm tương đồng nhất với Rashford, cả về vị trí lẫn phong cách thi đấu, là Kylian Mbappe dường như đã vượt trước anh một quãng quá xa. Ít hơn Rashford 1 tuổi, nhưng Mbappe đã vô địch World Cup, về nhì Champions League, nhiều lần vô địch các giải đấu quốc nội, và thường xuyên tỏa sáng ở những sân chơi khắc nghiệt nhất. Rashford thì sao? Vô địch Premier League vẫn là giấc mơ xa vời. Tỏa sáng ở Champions League còn xa vời hơn. Còn ở đội tuyển Anh, anh chưa bao giờ được đảm bảo một vị trí chính thức, theo kiểu bất khả xâm phạm.

    Bởi Rashford đá cho M.U nên mới thế? Đấy là một câu hỏi cần phải suy ngẫm. Đá cho M.U, Rashford được tạo mọi điều kiện để phát triển, bởi đội bóng này với anh như một gia đình. Nhưng đá cho M.U, anh cũng chịu không ít thiệt thòi. Quỷ đỏ vẫn đang trong thời kỳ chuyển giao, tự họ thành công đã khó, nói gì tới việc lăng-xê cho những cầu thủ trẻ như Rashford. Ngoài ra, đá cho M.U, Rashford còn phải chịu áp lực “gánh team” nặng nề. Anh bước vào trận đấu với Granada trong tình trạng vẫn chưa bình phục chấn thương. Và thực tế, lần gần nhất anh ra sân ở điều kiện sung mãn nhất cách đây cũng đã 2 năm. Lúc này đây, Rashford vẫn đang mang trên người vết đau ở vai, mà phải hết EURO 2020, anh mới có thể xử lý dứt điểm.

    Hay như Rashford ở lại M.U là một sự phí phạm? Hay chỉ nhờ chơi cho một đội bóng như M.U, Rashford mới có thể “hay” như vậy?

    Rashford chưa chắc ra sân trước Tottenham
    HLV Solskjaer đã phải rút Marcus Rashford khỏi sân từ phút 65 của trận đấu với Granada. Đơn giản vì ông biết rằng thể lực của tiền đạo người Anh không đảm bảo. Thực tế, khả năng ra sân của Rashford từng bị bỏ ngỏ trước trận gặp Granada. Và trước trận gặp Tottenham vào cuối tuần này, tình trạng thể lực của Rashford lại một lần nữa bị đặt trong dấu hỏi.

    “Tôi không xem tình huống ấy nhưng Mike (Phelan) khẳng định Bruno (Fernandes) đã bị phạm lỗi. Tôi chỉ thấy mắt của Bruno khi anh ấy rời sân và nó đỏ quạch. Ghi bàn với chỉ một mắt cũng nên xem là một kỹ năng”. Solskjaer nói về quả penalty của Bruno Fernandes

     

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội