Cuối hiệp 1 trận đấu giữa Southampton và Inter ở vòng bảng Europa League trên sân St Mary, đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Trước khi Dusan Tadic đá phạt, tiền vệ Antonio Candreva của Inter liên tục dùng chân phá hoại đất xung quanh chấm 11m. Sam McQueen của Southampton trông thấy hành động đó và tiến tới ngăn cản. Candreva không những không hối lỗi mà còn thúc cùi chỏ vào mặt McQueen. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo hành vi của Candreva.
Sau đó, Tadic đã sút trượt penalty. Bực tức trước hành động phá hoại của Candreva, 2 cựu cầu thủ Southampton, Francis Benali và Kevin Davies kêu gọi tiền vệ Inter đáng phải nhận thẻ đỏ. Davies nói: “Candreva đã làm điều đó nhiều lần trước khi McQueen phát hiện ra và ngăn cản. Thế nhưng, anh ta phản ứng bằng một cùi chỏ”.
Candreva phá hoại chấm đá phạt 11m
Candreva cùi chỏ vào mặt McQueen
“Điều duy nhất có thể cứu Candreva khỏi án phạt nặng hơn là phản ứng trung thực của McQueen. Nếu cầu thủ Southampton lăn lộn trên sân, anh ta đã bị trọng tài đuổi cổ”. Benali thêm vào: “Trọng tài đứng cách đó một vài mét và đã thấy Candreva đưa khuỷu tay vào mặt McQueen. Chắc chắn, đó phải là một thẻ đỏ”.
Nạn nhân McQueen thì chia sẻ: “Tôi thấy anh ta làm điều đó. Một số cầu thủ giờ đây cố gắng đào đất xung quanh chấm đá phạt. Tôi nghĩ đó là điều ngớ ngẩn và tiến đến để ngăn chặn. Anh ta đã đưa cùi chỏ vào quai hàm tôi. Tôi là một cầu thủ trung thực, không muốn ngã xuống dù đầu gối của tôi đã khụy xuống một chút. Candreva đã may mắn tránh được một thẻ đỏ”.