Bóng Đá Plus trên MXH

Sao trẻ Origi tỏa sáng trong ngày Liverpool hòa bạc nhược
Quang Minh • 06:42 ngày 02/10/2015
Mười bốn tháng sau khi trở thành cầu thủ của Liverpool, Divock Origi được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên và ngay lập tức cầu thủ trẻ người Bỉ chứng tỏ được khả năng của mình.
    Phút thứ 4 trên sân Anfield, Divock Origi thực hiện pha tăng tốc loại bỏ hậu vệ Leo Lacroix và xâm nhập vòng cấm địa của Sion rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Adam Lallana nhẹ nhàng dứt điểm mở tỷ số. Trong khoảnh khắc đó, NHM The Kop có thể cảm nhận được họ đang tìm thấy hình ảnh của Raheem Sterling trong những bước chạy của Origi.

    Sự chắc chắn, nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ của Origi được nhìn nhận tốt hơn so với bản hợp đồng trị giá 29 triệu bảng của Liverpool hồi mùa Hè vừa qua, Roberto Firrmino. Ngoài đường kiến tạo thuận lợi cho Lallana, thật đáng tiếc cho Origi khi anh không thể ghi được bàn thắng cho riêng mình dù có cơ hội.

    Sion chỉ là đội bóng đứng thứ 5 trong số 10 đội bóng tại giải VĐQG Thụy Sỹ ở thời điểm hiện tại. Origi đã có những cơ hội, nhưng đáng tiếc các pha tăng tốc, di chuyển rộng và dứt điểm của anh đã không thành công. Chính điều này khiến Liverpool phải trả giá khi bị đội khách cầm chân với tỷ số 1-1 bằng bàn gỡ ở phút 18 của Ebenezer Assifuah.

    Origi luôn khiến hàng thủ Sion chao đảo với những pha xử lý bóng của mình

    Origi luôn có những pha xử lý bóng được đánh giá cao, có khả năng gây đột biến. Nhưng đáng tiếc là ở cầu thủ này vẫn thiếu một chút điềm tĩnh, giống như tài năng trẻ Anthony Martial của M.U. Origi có 2 cơ hội đối mặt với thủ môn Andris Vanins của Sion trong hiệp 2 nhưng đều không tận dụng thành công.

    Phải thừa nhận, sự có mặt của Origi khiến những đường lên bóng của Liverpool đặt hàng thủ Sion vào tình trạng báo động. Vũ khí chính của Origi là tốc độ, có thể thi đấu đa năng. Khởi đầu trận đấu, cầu thủ này đá tiền đạo trái nhưng khi Danny Ings được rút ra khỏi sân, Origi đảm nhiệm vai trò tiền đạo mũi nhọn.

    Dù chưa có được bàn thắng, nhưng rõ ràng những đóng góp của Origi vào lối chơi của Liverpool là khá rõ nét. 1 đường kiến tạo, 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm, thực hiện 3 pha đi bóng thành công cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93% trong 90 phút có mặt trên sân Anfield là quá đủ đối với Origi. Và cũng chính Origi là một trong những cầu thủ được chấm số điểm cao nhất bên phía Liverpool trong một trận đấu mà hầu hết các trụ cột của The Kop thi đấu kém cỏi.

    VIDEO: Liverpool 1-1 Sion

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Năm nay 20 tuổi, Origi được đánh giá là tài năng đang lên của bóng đá Bỉ, lớp kế cận cho những đàn anh Eden Hazard, Marouane Fellaini. Anh cũng từng ĐT Bỉ góp mặt tại tứ kết World Cup 2014 trên đất Brazil. Chính điều này buộc Liverpool móc hầu bao 10 triệu bảng để chiêu mộ Origi từ Lille ngày 29/7/2014, nhưng đã để anh lại đội bóng nước Pháp theo dạng cho mượn cả mùa giải trước.

    Ở mùa giải này, HLV Brendan Rodgers vẫn chưa có sự tin tưởng đối với Origi. Cầu thủ trẻ này mới có 16 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh khi được tung vào sân trong thất bại 1-3 trước M.U. Sau đó là những trận đấu được vào sân từ băng ghế dự bị như Bordeaux (Europa League), Carlisle (Cúp Liên đoàn Anh) và tối qua là lần đầu tiên Origi được ra sân từ đầu.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay