Nếu như ở những năm trước, các đại diện của La Liga làm mưa làm gió ở các cúp châu Âu thì ở mùa này, bóng đá Tây Ban Nha vô cùng bẽ bàng. Ở đấu trường Champions League, lần lượt 3 “đại gia” gồm Real Madrid, Atletico và Barca đều phải dừng chân ở vòng tứ kết. Còn ở Europa League, La Liga cũng chỉ còn rớt lại duy nhất Sevilla.
Nhưng Sevilla đã không làm xấu mặt bóng đá xứ sở bò tót. Ở trận bán kết Europa League 2019/20 diễn ra rạng sáng qua trên đất Đức, đội bóng của HLV Julen Lopetegui đã xuất sắc vượt qua đối thủ hùng mạnh Man United với tỉ số 2-1. Họ thẳng tiến vào chung kết, đồng thời khiến Premier League không còn đại diện nào ở vòng bán kết các Cúp châu Âu mùa này.
Tuy bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với Man United, nhưng các cầu thủ Sevilla đã chơi một trận sòng phẳng với đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Dù có một vài thời điểm bị đội bóng đến từ nước Anh ép sân, nhưng nhìn toàn cục, Sevilla đã có một trận đấu đầy quyết tâm và hợp lý về mặt chiến thuật, đặc biệt tận dụng rất tốt những cơ hội có được để kết liễu Quỷ đỏ.
Man United từng là một thế lực của bóng đá châu Âu khi còn được HLV Alex Ferguson dẫn dắt. Nhưng ở Cologne rạng sáng qua, họ tỏ ra kém cỏi về bản lĩnh so với Sevilla. Quỷ đỏ đã rất may mắn có được bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 9, với pha sút penalty thành công của tiền vệ Bruno Fernandes. Nhưng đội bóng thành Manchester “cầm vàng lại để vàng rơi”, họ khi để mất lợi thế đó một cách chóng vánh.
Thống kê sau trận cho thấy, Sevilla chỉ có tổng cộng 9 pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn David de Gea, trong khi Man United có tới 20 lần “bắn phá” khung thành của thủ môn Yassine Bounou. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Solskjaer chỉ may mắn có được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, trong khi Sevilla 2 lần làm tung lưới của đội bóng đến từ nước Anh. Rõ ràng, lối chơi tấn công của đại diện Tây Ban Nha hiệu quả hơn hẳn so với đối thủ.
Cả hai bàn thắng của Sevilla vào lưới Man United đều là kết quả của những pha phối hợp bài bản. Phút 26, từ pha chồng cánh giữa Lucas Ocampos và Sergio Reguilon bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm của Man United để tiền vệ Suso đệm bóng tung lưới của thủ thành De Gea. Bàn ấn định chiến thắng 2-1 của tiền đạo Luuk de Jong cho Sevilla ở phút 78 cũng được thực hiện từ một cú đệm lòng cận thành, sau nỗ lực tạt bóng của Jesus Navas.
Sevilla đã cho thấy sự già giơ và cái duyên của đội bóng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch Europa League/UEFA Cup. Tính đến trước mùa giải năm nay, đội bóng thành phố Seville đã có tổng cộng 5 lần vào đến trận chung kết ở đấu trường này. Trong cả 5 lần đó, đại diện của xứ sở bò tót đều giành chức vô địch, gần đây nhất là chiến thắng 3-1 trước đối thủ Liverpool ở trận chung kết Europa League mùa 2015/16.
Với chiến thắng ấn tượng trước Man United, các cầu thủ Sevilla đã sẵn sàng tinh thần bước vào trận chung kết Europa League/UEFA Cup lần thứ 6 trong lịch sử CLB. Đối thủ của thầy trò HLV Lopetegui sẽ là đội thắng trong trận bán kết thứ 2 giữa Inter Milan và Shakhtar Donetsk.
Sau 14 năm, Navas lại kiến tạo giúp Sevilla vào chung kết
Ở bán kết lượt về mùa 2005/06 gặp Schalke, Navas là người trực tiếp “dọn cỗ” để cố cầu thủ Antonio Puerta ghi bàn duy nhất của trận đấu trong hiệp phụ, qua đó đưa Sevilla vào chung kết UEFA Cup (tiền thân của Europa League). Trong trận chung kết sau đó, Sevilla thắng Middlesbrough 4-0 để lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường này. Rạng sáng qua, sau 14 năm, Navas lại kiến tạo để đưa đội nhà vào chung kết. Lần này, anh kiến tạo để De Jong ghi bàn vào lưới Man United.
1 - Bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla vào lưới Man United rạng sáng qua mới là pha lập công đầu tiên của tiền đạo Luuk de Jong ở Europa League mùa này.
XEM THÊM
Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ
Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích