Ở vòng tứ kết Champions League 2006/07, MU phải đụng độ Roma. Ở trận lượt đi trên đất Italia, Quỷ đỏ của Sir Alex đã thua 1-2.
Là một thành viên trong đội khi đó, Solskjaer nhớ lại: "Chúng tôi bị đuổi 1 người nhưng vẫn có được kết quả tốt. Sir Alex rất hài lòng dù thất bại 1-2, đặc biệt là bàn thắng trên sân khách. Ông ấy nói với chúng tôi rằng đội bóng sẽ tiến bộ".
Và đúng như tiên đoán của Sir Alex, Man United đã làm nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử CLB ở trận lượt về tại Old Trafford. Roma vụn nát trước sức công khủng khiếp của đội chủ nhà và thua 1-7. Tỷ số sau 2 lượt trận là 8-3 nghiêng về đại diện nước Anh.
Solskjaer cũng được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu huyền thoại đó. "Thật huyền diệu", ông nhớ lại. "Alan Smith đã ghi một cú đúp, anh ấy chơi tuyệt hay. Michael Carrick cũng vậy và đừng quên Ronaldo. Chúng tôi đã cho họ thấy thực lực của mình.
Vào hôm nay, chúng tôi muốn tái hiện một trận đấu như thế. Nhưng chúng tôi không khoe khoang về chiến thắng mà chỉ nói về những thất bại bởi đó là thứ có thể học hỏi được. Bạn giữ chiến thắng ở nơi an toàn và không đi khoe khoang ở nhiều chỗ".
Vào 02h00 đêm nay, BongdaPlus sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu MU vs Roma.