Thật khó tin những hình ảnh đó lại diễn ra trong một trận đấu mà Pháo thủ phải hết sức nhọc nhằn mới vượt qua được đội bóng hạng Nhất, Wigan.
Cách ăn mừng như thể vừa đăng quang phần nào cho thấy, trước đó Arsenal đã lo lắng như thế nào. Quả thật ở trận bán kết FA Cup đêm qua, thầy trò HLV Wenger như trở về từ cõi chết. Họ tự làm khó mình bằng những lỗi lầm sơ đẳng, để rồi cuối cùng phải hết sức vất vả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như dễ dàng.
Như một thước phim quen thuộc được trình chiếu nhiều lần qua các năm gần đây, cứ đến những trận cầu quan trọng hàng thủ Arsenal lại “tự sát”. Trên mặt trận Premier League 2013/14, trong tổng số 40 bàn thua mà Pháo thủ phải chịu tới thời điểm này, có tới 22 lần lưới rung ở các cuộc đối đầu với những đại diện thuộc Top 4, chiếm tỷ lệ 55%. Điều đó phần nào cho thấy khả năng phòng ngự yếu kém của Pháo thủ ở những trận cầu cân não.
Ở trận bán kết FA Cup đêm qua, Mertesacker đã phạm sai lầm hết sức nghiêm trọng khiến đội nhà bị phạt penalty. Thay vì áp sát bịt góc sút của Callum McManaman bên phía Wigan, trung vệ người Đức lại thực hiện một pha chuồi bóng ngớ ngẩn khiến McManaman ngã lăn ra trong vòng cấm.
Dù Arsenal đã giành vé vào chung kết FA Cup, nhưng đi kèm niềm vui là những nỗi lo về năng lực và bản lĩnh của Pháo thủ.