Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Man City 1-0 Chelsea: Chờ MU ở chung kết

01:22 ngày 21/04/2024
Trận bán kết đầu tiên giữa Man City vs Chelsea đã diễn ra rất cởi mở và hấp dẫn, nhưng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi, trong đó phần thắng thuộc về nhà ĐKVĐ với pha làm bàn của Bernado Silva ở phút 84.

    Tường thuật chi tiết

    Bàn thắng
    Man City:
    Bernado Silva (84')

    VIDEO: Man City 1-0 Chelsea

    Vài ngày sau nỗi thất vọng bị loại khỏi Champions League, Man City bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại FA Cup với trận bán kết gặp Chelsea trên sân Wembley mà không có chân sút chủ lực Erling Haaland do chấn thương. Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới việc đội bóng của HLV Pep Guardiola nắm giữ thế trận khi màn so tài này tiền vệ trụ cột Rodri đã trở lại đội hình chính.

    Về phía Chelsea, HLV Mauricio Pochettino không thay đổi nhân sự so với chiến thắng ''sáu sao'' trước Everton hồi đầu tuần, trong đó niềm tin được dành cho ngôi sao đang có phong độ rất cao là Cole Palmer - một cựu cầu thủ của Man City. Với đội hình được tổ chức thấp, Chelsea chấp nhận nhường thế trận cho Man City và chờ những tình huống phản công chớp nhoáng.

    Jackson bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội mười mươi trong trận đấu

    Jackson bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội mười mươi trong trận đấu

    45 phút đầu tiên chứng kiến thế trận ăn miếng trả miếng của hai đội. Man City dù được đánh giá cao nhưng chỉ có được pha nguy hiểm duy nhất ở phút 14, khi Kevin De Bruyne có đường chọc khe thông minh cho Phil Foden xâm nhập vòng cấm tiếp bóng loại bỏ thủ thành Petrovic, nhưng cú dứt điểm cuối cùng ở góc quá hẹp đã bị Cucurella băng về giải nguy.

    Với Chelsea, dù tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chính The Blues mới là những người có được nhiều pha dứt điểm hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ hơn. Tuy nhiên, cả Nicolas Jackson, Palmer hay Noni Madueke đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Stefan Ortega, người được bố trí bắt chính thay Ederson. Không thể tận dụng được các cơ hội ngon ăn, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không bàn thắng.

    Bước sang hiệp 2, Man City thay John Stones gặp vấn đề về sức khỏe bằng Ruben Dias, nhưng hàng thủ của đội bóng thành Manchester đã thi đấu rất lập bập và liên tục có những pha chuyền bóng hỏng. Chính điều này đã tạo cơ hội để Jackson có liên tiếp hai cơ hội dứt điểm ở phút 49 nhưng không thể thắng được phong độ xuất sắc của thủ môn Ortega.

    Bernado Silva ghi bàn duy nhất của trận đấu

    Bernado Silva ghi bàn duy nhất của trận đấu

    Đây cũng là hai tình huống nguy hiểm nhất của Chelsea trong hiệp 2, bởi những phút còn lại các chân sút bên phía The Blues không tạo ra quá nhiều những pha bóng hãm thành Ortega. Trong khi đó, các cầu thủ Man City cũng có một trận đấu dưới sức và chỉ tới khi cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku vào sân thế trận tấn công mới được cải thiện. Mặc dù vậy, các tình huống nguy hiểm xuất hiện không nhiều.

    Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì bất ngờ đã đến ở phút 84. Doku chọc khe để De Bruyne thoát xuống đáy biên và thực hiện đường căng ngang nhưng bị Petrociv truy cản, nhưng tiền vệ Bernado Silva đã có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới Chelsea.

    Đội hình thi đấu
    Man City:
    Ortega Moreno; Walker, Stones (Dias 46'), Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish (Doku 75'), Alvarez (Bobb 88')
    Chelsea: Petrovic; Cucurella (Chilwell 88'), Silva, Chalobah, Gusto (Disasi 79'); Enzo (Sterling 88'), Caicedo; Madueke (Mudryk 79'), Gallagher, Palmer; Jackson

    Thông số trận đấu

    Thông số trận đấu

    Quang Minh • 01:22 ngày 21/04/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • LongMC 01:48 ngày 21/04/2024

      Mu đã đá đâu mà chờ MU. Trận này các đôi chân bên phía MC thể hiện sự mệt mỏi rã rời sau trận khổ chiến với Real chưa đầy 72h trước. Cũng may phía Chel có Jackson đi buôn gỗ chứ ko thì cũng chịu.

    • Tony Truong 04:15 ngày 21/04/2024

      Nhìn các cầu thủ MC xuống sức thấy rõ vì sau 120 phút với RM đã tác động rất lớn tới sức khỏe của các cầu thủ. Nếu không có bàn thắng vượt lên,có lẽ MC không còn sức để vào hiệp phụ và có lẽ họ sẽ gục ngã 1 lần nữa ở loạt đá 11m. Trong 90 phút thi đấu các cầu thủ MC chạy như đeo chì và liên tục chuyền hỏng để Chelsea phản công rất nguy hiểm. Nhưng dù sau thì MC cũng đã vượt qua được những khó khăn và chiến thắng. Chúc mừng MC và các fan vì đội bóng của chúng ta đã vào tới trận CK.

    • Thế Quyết Nguyễn 04:17 ngày 21/04/2024

      Nicolas Jackson said: Những ai chê tôi đều không biết gì về bóng đá! 😅😅😅

    • ok 01:35 ngày 21/04/2024

      Bán ngay thằng rách sơn, caicedo và sa thải Pochettino

    • Fanfest 01:35 ngày 21/04/2024

      Trọc phú mới đã đánh bại trọc phú cũ...!

    • Fan Juventus 11:35 ngày 21/04/2024

      Chờ rùa nhưng chắc không gặp được.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay