Bóng Đá Plus trên MXH

Luke Chadwick gặp lại M.U: Cuộc hạnh ngộ bất ngờ
Hoàng Mai • 13:53 ngày 23/01/2015
Luke Chadwick chắc chắn không phải là cái tên xa lạ với các CĐV M.U. Giờ đây, 10 năm sau ngày rời Old Trafford để kiếm tìm cho mình một sự nghiệp xa rời những phồn hoa, tiền vệ này sẽ gặp lại đội bóng cũ, khi Cambridge United của anh sẽ đối đầu với M.U tại vòng 4 FA Cup.
    Ngày Chadwick rời M.U, anh 24 tuổi. Giờ đây, anh đã 34 tuổi, và gần như chắc chắn sẽ giải nghệ cùng CLB thuở thiếu thời là Cambridge United, sau khi đã trải qua những năm tháng cùng Burnley, Reading, West Ham, Stoke City, Norwich City và MK Dons.

    Thời còn khoác áo M.U, Chadwick không phải là một tài năng đặc biệt. Anh cũng không được chú ý đến nhiều. Điểm nhấn trong sự nghiệp cùng “Quỷ đỏ” của anh là lần vào sân ở trận tứ kết Champions League 2000/01 với Bayern Munich và lên ngôi tại Premier League 2000/01. Nhưng tất cả những điều đó không thể so sánh với cảm giác được góp công vào mỗi bàn thắng của Cambridge, như cái cách anh chọn cho mình một sự nghiệp mà “được ra sân chơi bóng đã là một hạnh phúc lớn lao”.


    Chadwick (giữa) trong một trận đấu tại Champions League vào năm 2001

    Tình yêu với Cambridge của anh được đắp bồi qua những năm tháng chu du khắp nước Anh để thi đấu bởi cô vợ Hayley, người luôn mua cho anh một chiếc áo đấu của Cambridge vào mỗi mùa Giáng Sinh, và thậm chí còn trang trí một căn phòng trong ngôi nhà theo biểu tượng của CLB.

    Xa CLB cũ 1 thập kỷ, nhưng những kỷ niệm về M.U vẫn được Chadwick hết sức nâng niu và trân trọng. “Ngày Sir Alex gọi điện về tận nhà để báo tin trúng tuyển vào lò M.U, cảm giác của tôi như vừa trúng số vậy. Ông ấy là người tuyệt vời. Ông ấy biết rõ thân thế của tất cả các cầu thủ từ đội U12 đến đội 1”, Chadwick chia sẻ.

    Nói về những đồng đội cũ, cựu cầu thủ M.U cho hay: “Roy Keane và David Beckham là những người tuyệt vời. Anh em nhà Neville thì rất nhiệt tình. Ryan Giggs là một người thực sự đặc biệt, còn Paul Scholes là người giỏi nhất”.


    Chadwick dành những năm tháng cuối cùng để giúp Cambridge thăng hạng

    Món tiền thưởng 10.000 bảng nhận được khi vào sân từ ghế dự bị ở trận tứ kết Champions League năm 2001 rõ ràng là một vận may lớn với Chadwick, nhưng anh không coi đó là chuyện quan trọng trong đời. “Tôi không chắc đó là cuộc sống mà tôi muốn, dù bạn sẽ được trả rất nhiều tiền khi chơi bóng đá. Tôi chỉ muốn làm những điều tôi thích và được hạnh phúc”, anh chia sẻ.

    Những lá phiếu may rủi đã đưa Chadwick gặp lại M.U ở vòng 4 FA Cup. 10 năm là một câu chuyện dài, và cũng là đủ để anh có thể tự nhủ rằng mình đã có một sự nghiệp viên mãn.

    235,5 - Đây là con số khác biệt về giá trị đội hình giữa Cambridge và M.U: 235,5 triệu bảng. Trong khi tất cả các cầu thủ trong đội hình của Cambridge có được là nhờ chuyển nhượng tự do và tự đào tạo, thì dàn sao “khủng” của HLV Louis van Gaal có tổng giá trị lên tới 235,5 triệu bảng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội