Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Cứ bình tĩnh, biết đâu…
Thanh Thủy • 17:07 ngày 10/01/2022
Môn bóng đá bao la không bao giờ triệt tiêu khả năng Man United bất ngờ khởi sắc trở lại, thậm chí là trong một câu chuyện giả định: chẳng ai, kể cả Rangnick, hiểu được vì sao M.U bỗng khởi sắc như thế, từ nay đến cuối mùa!

    Bạn có hai giải pháp (1x2) hoán chuyển cầu thủ, trong một đội hình có 2 người; có 6 giải pháp (1x2x3) hoán chuyển vị trí trong một đội hình có 3 người. Với một đội hình có 11 người thì phải dùng đến (1x2x3…x11) giải pháp, tức là phép tính 11 giai thừa, để hoán chuyển xong vị trí của các cầu thủ. Kết quả là 39.916.800. Phải hoán chuyển đội hình gần 40 triệu lần, để ít nhất mỗi cầu thủ đều có một lần thi đấu ở một vị trí bất kỳ, từ đó biết được ai chơi xuất sắc ở vị trí nào!

    Trên thực tế, chẳng ai điên rồ đến mức thử nghiệm theo cái cách như trên, để biết Alisson Becker phải là thủ môn, chứ không thể thi đấu hay nhất trong vai trò tiền vệ cánh. Không ai thử xếp Lionel Messi vào vị trí trung vệ, để xem anh đá ở đấy có hay hơn là đá tiền đạo. Dù sao đi nữa, cái phép tính giai thừa đơn giản vừa nêu nói lên sự vô cùng vô tận của môn bóng đá. Không ai và không bao giờ người ta thật sự làm chủ được bóng đá, biết hết về bóng đá. Từng có nghiên cứu cho thấy sự di chuyển hoàn toàn ngẫu nhiên của quả bóng trong một trận đấu còn phức tạp, rắc rối hơn cả chuyển động Brown trong môn vật lý.

    Khi HLV Ralf Rangnick chuẩn bị cầm quân tại M.U, báo chí khắp nơi đã nhắc lại nhan nhản câu chuyện ông bảo Cristiano Ronaldo “quá già rồi”, từ rất nhiều năm trước. Nói vui rằng đấy là “khẩu nghiệp” cũng được, khi mà bây giờ Rangnick phải hạ mình, ngửa tay nhận tiền (chắc chắn là nhiều), và huấn luyện cầu thủ mà ông từng chê già từ xưa. Nói nghiêm túc hơn, thì đấy là bài học đích đáng cho Rangnick – cả trong cuộc sống cũng như trong bóng đá nói riêng. Đừng vội nói trước điều gì, về cái môn bóng đá bao la mà con người chưa làm chủ được!

    Mọi chuyện xoay quanh cơn khủng hoảng này ở M.U, xem chừng cũng là như vậy. Giới quan sát, nội bộ M.U, HLV Rangnick, tóm lại đều chưa biết gì về nhau. Họ chỉ tưởng là mình đã hiểu nhau. Họ lao vào nhau trong cơn phấn khích mang tên hy vọng, để rồi tất cả phải vỡ mộng với nhau. Có chăng, nếu như ai đó trong số những người quan tâm đến vận hội của M.U, từng bình thản cách đây 5 tuần, rằng “cứ gượm đã”, thì bây giờ sẽ ít thất vọng hơn. Chuyện gì, ví dụ như M.U ngày càng lụn bại, cũng có thể xảy ra. Đâu có gì lạ!

    Cũng chính vì thế, M.U mới… còn hy vọng. Môn bóng đá bao la không bao giờ triệt tiêu khả năng M.U bất ngờ khởi sắc trở lại, thậm chí là trong một câu chuyện giả định: chẳng ai, kể cả Rangnick, hiểu được vì sao M.U bỗng khởi sắc như thế, từ nay đến cuối mùa! Cứ bình tĩnh thôi, thay vì đổ lỗi cho nhau hoặc ngán ngẩm với nhau. Đâu ai ngờ rằng cầu thủ Phil Jones chưa từng xuất hiện trong hơn 700 ngày bỗng trở thành người chơi hay nhất khi xuất hiện trong hàng thủ M.U! Đừng nói Rangnick biết nhé!

    Tags: Man United
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội