Lễ trao giải của FIFA vừa diễn ra với vinh quang dành cho Cristiano Ronaldo và Claudio Ranieri, Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất năm 2016. Nhưng ở chiều ngược lại, Mourinho không nhận bất cứ một phiếu bầu nào từ nhà báo, đội trưởng và HLV các ĐTQG. Ngay đến cậu học trò Wayne Rooney cũng quay lưng với Người đặc biệt.
Mourinho có lẽ cũng chẳng tức giận gì, danh vọng và tủi nhục luôn là thứ song hành trong cái nghề bạc bẽo này. Đó đơn giản chỉ là sự thừa nhận của một năm bỏ đi, của những chuỗi ngày bị sa thải, thất nghiệp, khởi đầu chật vật, áp bức dưới sự nghi ngờ. Những bạc đãi lớn nhất sự nghiệp Mourinho đều đã trải qua trong năm 2016.
Nhưng chí ít trong vô số các quyết định sai lầm, Mourinho vẫn đúng khi đến M.U. Không hề dễ dàng nhưng đến thời điểm này, đó là quyết định đúng.
Mourinho từng cô độc trên ghế chỉ đạo
Luôn miệng tranh cãi
Cáu kỉnh trước cả những thứ dễ thương
Không thể giữ bình tĩnh khi chỉ đạo
Giai đoạn nừa đầu mùa giải, M.U thi đấu không thành công và Mourinho trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Người đàn ông 53 tuổi chẳng có lấy một ngày yên bình. Khi bị cả thế giới dồn ép, ông quay lại xù lông với tất cả.
Mourinho chỉ trích học trò, trợ lý, trọng tài, FA, thậm chí cả những huyền thoại của đội bóng. Không một ai Mourinho không động đến như phản ứng của một kẻ cùng đường. Ông gây hấn nhiều đến nỗi chẳng bao giờ thoát khỏi bộ mặt cau có, khinh khỉnh. Mỗi khi Mourinho cất tiếng là những lời độc địa thoát ra.
Nhưng trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Reading tại FA Cup, người ta đếm được Mourinho nói "Xin chào" tới 5 lần trước khi ngồi xuống ghế. Ông trưng ra một nụ cười mãn nguyện. Tâm trạng ông đã được cải thiện rất nhiều.
Nhưng giờ Mourinho là ngân hàng nụ cười dành cho fan...
... đến cả đối thủ
Mourinho tin tuyệt đối vào học trò
Giữ cho cuộc sống đầy màu sắc
Luôn nhiệt huyết mỗi khi bắt đầu ngày lao động mới
Giận dữ, than vãn chuyển sang hài lòng, thân thiện, Mourinho đang cho thấy hình ảnh trái ngược so với giai đoạn trước. Ông cười toe toét trong tiệc Giáng sinh với người hâm mộ, ôm ấp học trò sau chiến thắng, xoa đầu Dimitri Payet và thậm chí cười nói vui vẻ với Slaven Bilic ngay trên đường pitse.
Với 8 chiến thắng liên tiếp, mỗi ngày đi làm hiện tại là một ngày vui của Mourinho. Đây chính xác là những gì HLV của một đội bóng khổng lồ như M.U phải có.
M.U vẫn đang đứng thứ 6, danh sách chấn thương vẫn dài dằng dặc, các khó khăn vẫn lấp đầy trước mắt. Nhưng Mourinho bây giờ có thể cười tươi đối mặt. Ông biết đích đến của thành công và đã gom đủ sự chuẩn bị kỹ càng nhất: Sự tự tin.