Bóng Đá Plus trên MXH

Premier League đã thấy "Cantona mới"
Trần Minh • 06:20 ngày 24/01/2015
Ngày mai, Premier League kỷ niệm một cột mốc đặc biệt: tròn 20 năm ngày Eric Cantona tung cú kungfu nổi tiếng vào người một CĐV Crystal Palace. Sau 2 thập kỷ, có vẻ như fan của giải đấu này đã tìm thấy một Cantona mới.
    Có lẽ cũng không cần phải kể lại những gì đã diễn ra trong trận đấu dẫn đưa đến hình ảnh nổi tiếng nhất của Cantona. Chỉ xin thuật lại cho bạn đọc 2 câu trả lời đáng nhớ của Cantona trong một bài phỏng vấn cho Four Four Two sau.

    Hỏi: Ông nghĩ gì khi tung cú kung-fu nổi tiếng vào người fan của Crystal Palace. Nếu như không ngã xuống thì ông sẽ làm gì tiếp theo?
    Trả lời: Tôi có ngã đâu, chân tôi vẫn trụ được đấy chứ. Đấy là lý do tôi rướn đến và tung thêm một cú đấm. Nhưng cú đấm ấy chả mạnh gì cả. Tôi ước gì mình đã có thể nện một cú mạnh hơn.

    Hỏi: Ông cảm thấy thế nào khi xem lại đoạn băng ghi lại hình ảnh mà mình đã nhảy lên đám đông ở Selhurst Park?
    Trả lời: Tôi không xem lại, tôi là người nhảy lên, thế thì xem lại làm gì. Trận đấu hôm ấy như một thước phim và tôi chính là diễn viên chính. Tôi không phải là người tự đặt ra những quy chuẩn trách nhiệm cho mình. Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường và là một người bình thường, tôi không tự coi mình là người của công chúng, một tấm gương hay đại loại thế. Tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi thích đạp một CĐV thì tôi đạp. Vậy đó. Tôi không dạy ai cách cư xử cả. Cuộc sống này như một gánh xiếc cả mà.

    Costa yêu bóng đá với cả trái tim

    Những bộc bạch rất thật ấy của Cantona góp phần khiến cho anh càng được yêu mến hơn, càng được tô vẽ một hình ảnh huyền thoại hơn. Có một dạo người ta thần tượng và mê mẩn cái cách mà Cantona không bẻ cổ áo và ngạo nghễ giang tay sau khi ghi bàn. Mãi đến sau này người ta mới biết Cantona lần đầu vào sân với chiếc cổ áo không bẻ là vì... lạnh, nhưng trận ấy M.U thắng nên ông giữ mãi thói quen.

    “Bóng đá cần một Eric Cantona mới”, cây viết Paul Hayward của tờ Telegraph đã viết cách đây ít lâu. “Cần một người không bẻ cổ áo, nhìn trái đất như quả bóng bàn và nói bất kỳ những gì mình nghĩ”.

    Nhân vật mà Hayward chờ đợi rốt cục cũng đã xuất hiện: Diego Costa, người cũng đang tạo ra một làn sóng hâm mộ trên toàn nước Anh, không chỉ riêng ở cộng đồng fan Chelsea. Trước khi sang London, Costa từng từ chối khoác áo đội tuyển Brazil. Sau đó anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup ngay tại mảnh đất quê hương mình. Điều ấy đòi hỏi một thần kinh thép. 

    Diego Costa cũng nóng tính như Cantona ngày trước

    Costa cũng như Cantona ngày trước, tức là làm những việc mình thích, không quan tâm người khác nghĩ gì. Có thể sau này sau khi giải nghệ Costa sẽ đi đóng phim (và... thầu vai phản diện), nhưng khi còn là cầu thủ, anh chuyên nghiệp 100%. Bạn sẽ không thấy anh phì phèo điều thuốc, xuất hiện ở quán bar, đến sân tập trên một chiếc Ferrari đời mới.

    Costa cũng yêu bóng đá với cả trái tim. Anh không có tốc độ và kỹ thuật xuất chúng như Alexis Sanchez, Sergio Aguero, bù lại là một sức mạnh như muốn cuốn phăng mọi trở ngại. Costa cũng không việc gì phải tỏ ra đáng yêu với ai. Anh cãi trọng tài ngay khi có thể, đối đầu với mọi đối thủ muốn gây sự và vừa định “nói chuyện phải quấy” với Jordan Henderson trong đường hầm. 

    Ngoài ra, Costa còn có một điều mà Cantona không có: anh rất đời. 16 tuổi anh còn chơi bóng đá phủi, cách đây 3 năm vẫn phải sống kiếp cho mượn. Nhưng anh chứng minh một điều: không bao giờ là quá muộn. 

    Miễn là bạn phải thật sự cố gắng, miễn là bạn luôn giữ niềm tin!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội