M.U đã có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Everton bằng pha lập công ở những phút bù giờ của Anthony Martial để ghi tên mình vào chung kết FA Cup, lần đầu tiên kể từ năm 2007. Ở trận đấu này, M.U đã áp đảo trong hiệp 1, song lại đánh mất thế trận ở hiệp thi đấu thứ 2 và rất may mắn mới có được chiến thắng chung cuộc.
VIDEO: M.U 2-1 Everton
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Phát biểu sau trận đấu, HLV Louis van Gaal của M.U cho rằng sở dĩ Everton suýt chút nữa khiến đội bóng của ông ôm hận là do được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài chính Anthony Taylor.
"Thật tuyệt vời khi bạn nhìn thấy niềm vui trong mắt cầu thủ và NHM. Tôi nghĩ M.U xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Nhưng tôi nghĩ trọng tài chính đã thay đổi cục diện trận đấu ở hiệp 2, chính trọng tài là người quyết định trận đấu chứ không phải cầu thủ nữa", HLV Van Gaal chia sẻ với BBC.
"Chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội và đáng lẽ đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Everton thực sự trở lại từ khi họ nhận được những quyết định có lợi từ trọng tài và sau đó NHM của họ đã được ăn mừng bàn thắng. Trong hiệp 1, họ không có được điều này".
HLV Van Gaal hết lời khen ngợi Martial
Đề cập tới tiền đạo Martial, người ghi bàn thắng quý hơn vàng cho M.U, HLV Van Gaal cho biết: "Anthony còn có thể làm tốt hơn nhiều bởi vì tôi nhìn thấy vẫn còn nhiều điều cậu ấy có thể cải thiện. Bạn sẽ chỉ làm được điều ấy khi tập luyện và thi đấu thường xuyên".
Khi được hỏi về vị trí thi đấu của tuyển thủ Pháp, ông thầy người Hà Lan nói: "Tôi không nghĩ Martial là một tiền đạo, cậu ấy có tố chất của của cầu thủ chạy cánh. Nhưng có lẽ trong tương lai cậu ấy sẽ là tiền đạo. Tuy nhiên tôi không nghĩ vậy, Anthony là mẫu tiền đạo khác so với Ruud van Nistelrooy hay những chân sút khác của M.U".
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, HLV Van Gaal đã nói về tương lai của mình: "Chúng tôi quen sống với áp lực, tôi không nhìn xa hơn về việc này. Tương lai của tôi được thảo luận với BLĐ đội bóng chứ không phải với bạn".