Phải thừa nhận một thực tế là, bóng đá Việt Nam vẫn đối diện với rất nhiều khó khăn. Nhiều cái tên đình đám biến mất trên bản đồ và nhiều CLB phải thu hẹp quy mô đầu tư. Thế nhưng, nền bóng đá vẫn ghi nhận những tín hiệu lạc quan ở cấp đội tuyển, mà đặc biệt là dấu ấn của làn sóng trẻ.
Từ futsal đến các ĐT trẻ và cả ĐT Việt Nam đều chứng kiến những thành quả đáng ngưỡng mộ. Và những chiến quả ấy không chỉ giúp NHM cảm thấy nức lòng mà còn kiến tạo ra giá trị có thể giúp nền bóng đá thăng hoa thời gian tới.
Năm 2017, bóng đá Việt Nam hướng đến những sự kiện lớn như VCK U20 thế giới, SEA Games và vòng loại U23 châu Á… Chỉ cần nhắc tên thôi đã thấy, các đội tuyển trẻ chính là mặt trận quyết định của nền bóng đá. Và ngay lúc này, cảm hứng từ những giải đấu đã qua ở năm 2016 sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trên hành trình của mình.
Nói cách khác, thành công vừa qua giúp bóng đá Việt Nam tin vào khả năng của bản thân và tin vào triết lý đặc biệt của bóng đá, đó là bạn sẽ thành công nếu có một kế hoạch đúng, một quyết tâm đủ lớn để vượt qua mọi giới hạn.
Sân chơi lớn không phải là chỗ của những nền bóng đá yếu. Nhưng, khái niệm mạnh yếu trong bóng đá chỉ mang tính tương đối. Và đó cũng chính là cơ sở để bóng đá Việt Nam nuôi hoài bão lớn. Một năm mới với những kế hoạch mới lại bắt đầu. Giờ là lúc chúng ta phải nghĩ lớn bằng những hành động thật sự và gấp gáp.
“Cất cánh”, đó là mệnh lệnh đối với bóng đá Việt Nam!