Tối ngày 9/2, ĐT futsal Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên với ĐT futsal Croatia. Yếu thế hơn về thể hình lẫn thể lực và cả chuyên môn, đoàn quân của ông Bruno Garcia còn phải đối diện với thử thách khác là cái lạnh như cắt ở Croatia (nhiệt độ ngoài trời là 0 độ C, còn ở trong nhà thi đấu vào khoảng 15 độ C). Vì thế, ĐT Việt Nam đã không tạo được bất ngờ trước đối thủ đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng của FIFA.
Dù vậy, ĐT futsal Việt Nam đã tạo nên thế trận rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục trong 20 phút đầu tiên. Hai lần bị vượt lên dẫn trước nhưng đoàn quân của ông Bruno Garcia cũng đã 2 lần tìm được bàn san bằng tỷ số đều do công của Trọng Luân sau những pha tổ chức hãm thành khá bài bản và đẹp mắt.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/02/10/36/tinh-huong-dan-den-ban-go-hoa-1-1-cua-phung-trong-luan-so-7-.jpg)
Trọng Luân (7) - tác giả của 2 bàn cho ĐT Việt Nam trong pha hãm thành
Ngày 11/2 tới, ĐT futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai với ĐT futsal Slovenia. Slovenia hiện đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng futsal của FIFA.