Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép: Vũ điệu của trái tim!
Đỗ Tuấn • 09:03 ngày 01/05/2014
“Tôi không ngờ khán giả Việt Nam lại mê futsal như thế. Nhìn khán đài đông kín và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, đặc biệt là nhóm CĐV mặc áo đỏ, thật sướng mắt”, Amad – một điều phối viên của AFC có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ tối qua đã thốt lên như vậy ở trận Việt Nam - Iraq.
    1. Khá lâu rồi khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ mới chật kín khán giả như thế. Cờ giong, trống thúc và những tiếng reo hò rần rần, khiến người viết không khỏi nhớ đến 11 năm trước, những ngày diễn ra môn taekwondo của SEA Games 2003. Lúc ấy không khí cũng tưng bừng như thế khi người dân TP.HCM lần đầu đến dự khán một kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực, lại ở một nhà thi đấu vừa mới xây có sức chứa lớn nhất Việt Nam (hơn 5 ngàn người).

    Trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Iraq phải đến 19h00 mới diễn ra, nhưng ngay từ 16h00, đã có rất đông CĐV ngồi trên khán đài để theo dõi trận Kuwait – Tajikistan và… chờ. Hàng trăm CĐV rực rỡ trong trang phục có quốc kỳ Việt Nam cùng cờ giong, trống thúc cũng đã tụ tập trên khán đài vừa để xem trận đấu thứ nhất, vừa để “tập dượt” cho màn cổ động đội nhà sẽ diễn ra sau đó.

    Mai Xuân – một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam đã cùng người bạn thân đi xe máy hơn 40 km từ thành phố Biên Hòa về TP.HCM để dự khán trận đấu. Cô bé nhỏ nhắn người Đồng Nai thổ lộ: “Với em, ngoài đội bóng Đồng Nai thì hầu hết các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam, nếu có dịp là em đều đi cổ vũ. Nhiều lúc mẹ mắng khi thấy em cứ đến cuối tuần là đi dầm nắng, hò hét trên khán đài. Nhưng biết làm sao được, lỡ yêu rồi!”.


    2. Khi trận Việt Nam – Iraq diễn ra, trừ khu vực dành cho các VIP và giới truyền thông, những khán đài khác của nhà thi đấu đã không còn chỗ trống. Không khí tưng bừng như một ngày hội lớn. Nhìn hình ảnh ấy, rất nhiều quan chức và các đoàn tham dự đã rất thích thú. Họ liên tục giơ máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc CĐV Việt Nam rực đỏ trong màu quốc kỳ đang hò hát và nhảy múa tưng bừng trên khán đài. 

    Amad – một điều phối viên của AFC (người Malaysia) đã bày tỏ: “Tôi từng làm nhiều giải futsal, mỗi nơi có số lượng khán giả và cách cổ vũ khác nhau. Thế nhưng, tôi rất ấn tượng với CĐV của Việt Nam và không nghĩ mọi người ở đây lại yêu thích futsal đến thế”.

    Sự tiếp lửa từ các khán đài khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu dưới sân thêm tự tin và hưng phấn trong cuộc so kè với đối thủ rất mạnh Iraq. Bàn cân bằng tỷ số 1-1 của Việt Nam đã khiến cả Nhà thi đấu như nổ tung trong những tiếng reo hò bất tận. Tiếc là kết quả cuối cùng đã không như ý, đội nhà đã thua 1-2 ở những phút cuối một cách oan nghiệt!

    Sau trận đấu, các thành viên tuyển Việt Nam đã xếp hàng vẫy chào cám ơn các khán giả đã đến sân cổ vũ cho họ. Đặc biệt, HLV trưởng Bruno Garcia Formoso đã chia sẻ: “Tôi không ngờ khán giả đến cổ vũ chúng tôi đông như thế. Tôi rất xúc động và cám ơn mọi người! Mong rằng tất cả những trận đấu của ĐT Việt Nam đều như thế!”.

    Riêng tôi, tối qua khi nhìn lên các khán đài, tôi rất tâm đắc với lời phát biểu của một khán giả: “Chúng tôi đang cổ vũ cho bóng đá nước nhà bằng những vũ điệu của trái tim!”.

    Tiếc vì không thể... mở rộng khán đài
    Do BTC chỉ sử dụng các khán đài chính và không sử dụng các khán đài di động, nên Nhà thi đấu Phú Thọ chỉ còn khoảng 3.500 chỗ ngồi. Chưa kể, khu vực khán đài A dành khá nhiều chỗ cho khách VIP và giới truyền thông, nên rất nhiều người tiếc nuối, vì nếu mở rộng thêm chỗ ngồi thì lượng khán giả tối qua sẽ còn đông hơn.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay