Ở trận ra quân, đại diện của Việt Nam đã hòa 1-1 trước Melaka United của Malaysia. Đây là một trận đấu mà các học trò của HLV Đặng Đình Khang đã tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng lại dứt điểm không thành công. Ở trận đấu thứ 2 diễn ra trưa nay, Sanna Khánh Hòa đã tận dụng khá tốt để vượt qua Vientiane Capital.
Ngay ở phút đầu tiên, Nguyễn Quốc Bảo đã mở tỷ số khá dễ dàng. Ngay sau đó, Y Nghĩa Ê Ban (3') và Nguyễn Nhớ (4') ghi liên tiếp 2 bàn thắng cho đội bóng phố Biển. Trong một tích tắc sơ sẩy, Phasawaeng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội bóng của Lào. Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, Phan Khắc Chí đã kịp ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.
Nguyễn Nhớ ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoàng Tùng
Bước sang hiệp 2, Sanna Khánh Hòa ghi thêm 5 bàn thắng do công của đội trưởng Mai Thành Đạt, Trần Quang Toàn, Trần Văn Thanh, Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Thanh Hùng. Trong khi đó, Vientiane Capital chỉ có thêm 1 bàn thắng của Lamxay. Chiến thắng 9-2 giúp đội bóng đến từ Nha Trang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B.
Vào lúc 12h15 ngày mai (5/7), Sanna Khánh Hòa sẽ có trận đấu cuối cùng gặp East Coat Heat (Australia), đội bóng đã thắng Vientiane Capital 4-3 ở lượt đầu tiên. Hiện đại diện của Australia đang thi đấu trận thứ 2 gặp Melaka của Malaysia tại nhà thi đấu Bangkok Arena.
Một số hình ảnh về trận đấu do PV Hoàng Tùng ghi nhận
Đội trưởng hai đội làm thủ tục thi đấu
Bảo "lép" mở tỷ số của trận đấu
Quốc Toàn đã chơi tốt ở trận thứ 2
HLV Đặng Đình Khang đã có chiến thuật hợp lý trước Vientiane Capital, đội bóng chỉ chịu thua East Coat Heat (Australia) với tỷ số 3-4
Cựu vua phá lưới giải futsal QG - Phan Khắc Chí cũng đã... nổ súng
Trần Văn Thanh tranh thủ lấy bóng lên sau khi chính anh đã ghi bàn sau một pha áp sát cầu môn
Đội trưởng Mai Thành Đạt đã có bàn thắng thứ 2 tại giải đấu
Y Nghĩa Ê Ban vẫn chưa rất năng nổ và đóng góp 1 bàn thắng
Một tranh bóng giữa Thanh Hùng và cầu thủ đội bạn
Chiến thắng 9-2 chưa bảo đảm Sanna Khánh Hòa vào bán kết mà họ phải chờ lượt cuối khi đối đầu với đại diện của Australia vào 12h15 trưa mai 5/7