Bóng Đá Plus trên MXH

Tuyển thủ Futsal Phùng Trọng Luân: Từ chàng bán cà phê đến người hùng dự World Cup
Đức Nguyễn • 20:08 ngày 20/02/2016
Phùng Trọng Luân, người thực hiện quả đá phạt đền cuối cùng thành công và đưa futsal Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách lần đầu tiên giành vé tới FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia từng là một nhân viên tiếp thị cà phê.
    Con đường của chàng trai người Nha Trang đến với futsal đúng là chẳng giống ai và ít ai biết rằng anh từng là một nhân viên tiếp thị cà phê.

    CÀ PHÊ ĐẮNG LẮM AI ƠI!

    Sinh ra trong một gia đình đông anh em ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), học xong cấp 3, Phùng Trọng Luân đã phải lăn ra đời bươn chải mưu sinh. Dù đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng, Luân chỉ xin được một chân chạy tiếp thị cà phê ở phố Biển. 

    Cuộc sống trôi qua từng ngày với anh rất nhẹ nhàng, sáng nuốt vội ổ bánh mì, ăn nhanh tô mì gói, trưa tạt đâu đó ăn bữa cơm bụi và tối có gì ăn đó. Thế là xong. 

    “Năm 2007, mức lương cho một anh nhân viên chạy tiếp thị cà phê như tôi là 1,8 triệu đồng. Chính vì thế, tôi ăn không dám ăn, uống không dám uống phải chắt bóp dành dụm, nói chung là khổ lắm. Đấy là những tháng ngày cơ cực, mãi cho đến bây giờ mỗi lúc nghĩ lại tôi còn bị ám ảnh”, Phùng Trọng Luân vẫn chưa quên những ngày tháng đi bán cà phê.

    Với bóng đá, Phùng Trọng Luân thừa nhận rằng: “Ngày ấy, tôi chẳng có đam mê gì cả, đến với bóng đá cho vui chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện to tát hơn”. Cái ý nghĩ có phần mộc mạc ấy đến bây giờ vẫn còn nằm trong đầu của anh chàng bán cà phê này. Nhưng chính bóng đá đã giúp Trọng Luân rẽ sang một cuộc đời mới. 

    Năm 2008, sau một giải đấu phong trào tại Nha Trang, HLV của Sanna Khánh Hòa bây giờ là Đặng Đình Khang đã phát hiện ra tố chất của anh chàng tiếp thị cà phê này. Thế rồi, Luân xách giày đến để thử việc và được nhận vào đội bóng. 

    Quãng đường đến với futsal của Luân tưởng như ngắn mà lại rất dài, bởi thời gian đó anh phải đấu tranh tư tưởng tiếp tục làm một anh tiếp thị cà phê hay đi đá bóng với mức lương thử việc chỉ 1 triệu đồng và phải thử trong 3 tháng trời.

    Thế rồi, ánh sáng đã lóe lên, Phùng Trọng Luân đã chọn futsal. Ở cái tuổi 24, nhiều người nghĩ rằng đã không còn phù hợp với sân chơi đòi hỏi những tố chất đặc biệt của người chơi, nhưng với Trọng Luân, dường như anh sinh ra là để dành cho futsal.


    “GÃ THỢ SĂN” KHẮC KHỔ

    Chỉ 1 năm thi đấu cho Sanna Khánh Hòa, anh chàng có khuôn mặt khắc khổ này đã được Thái Sơn Nam chiêu mộ. Cuộc sống của Trọng Luân sang trang với môi trường tập luyện được xem là số 1 Việt Nam và mức lương có thể sống khỏe với nghề. 

    “Đúng là có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình được như ngày hôm nay. Ngày xưa, đi bán cà phê, chỉ dám trông mong làm sao cho có đủ ăn, đủ mặc là được nhưng mọi thứ còn tuyệt vời hơn thế!. Tôi đang sống khỏe với nghề và được theo đuổi niềm đam mê của mình”, Phùng Trọng Luân chia sẻ.

    Từ một gã tay ngang rẽ sang futsal không trường lớp, Luân đã gom đủ các danh hiệu cùng với Thái Sơn Nam, trong đó cá nhân anh từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011 và 2012 cùng vô số thành tích khác. 

    Phùng Trọng Luân là mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn. Hẳn nhiều người chưa quên VCK futsal châu Á 2014 được tổ chức tại TP.HCM, Phùng Trọng Luân chính là người ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Kuwait để đưa ĐT futsal Việt Nam vào tứ kết (sau đó đã thua Iran). Đương nhiên, không thể không nhắc tới khoảnh khắc “số 7” của ĐT futsal Việt Nam mở tỷ số trong trận đấu ĐT Việt Nam gây “sốc” khi đánh bại ĐKVĐ Thế giới Brazil 3-2 trong một giải giao hữu cũng tại TP.HCM.

    2 năm trước Trọng Luân và các đồng đội tiếc đứt ruột vì phải dừng chân ở tứ kết, thì giải năm nay ĐT futsal đã đi vào lịch sử khi đánh bại ĐT futsal Nhật Bản để giành chiếc vé tới FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia. Và một “người hùng” trong chiến tích đó chính là Phùng Trọng Luân khi anh thực hiện thành công quả đá phạt đền đầy quyết đoán ở lượt đá cuối cùng.


    BỆ PHÓNG LÀ GIA ĐÌNH

    Futsal đã thay đổi cuộc đời của Phùng Trọng Luân, như đã nói từ một nhân viên tiếp thị cà phê, nay cầu thủ sinh ra ở Khánh Hòa này là một “người hùng” của futsal Việt Nam. Không những thế, futsal còn mang đến cho Luân một món quà vô giá khác, đó là vợ anh và cậu con trai kháu khỉnh. 

    Chuyển đến thi đấu cho Thái Sơn Nam, Trọng Luân quen biết Thanh Hiền, một cô gái người Phú Yên. Chẳng phải đợi lâu, nhờ 2 gia đình quen biết nhau cả hai đã góp gạo thổi cơm chung và “bàn thắng cuộc đời” của Luân chính là cậu con trai đẹp trai hơn bố như bây giờ.

    “Đúng vậy, gia đình là điểm tựa và cũng là bệ phóng cho tôi phấn đấu cho nghề nghiệp. Ở tuổi 31, tôi mãn nguyện với những gì có được từ khi gắn bó với futsal. Tôi muốn nói lời cám ơn tới vợ, người đã hy sinh chăm sóc gia đình để tôi an tâm thi đấu. Những bàn thắng, những thành tích có được xin được gửi một phần và chia sẻ niềm vui này tới cô ấy và con trai”, từ phương xa Phùng Trọng Luân nhắn nhủ tới người vợ của mình.

    Phùng Trọng Luân, Nguyễn Bảo Quân đã là những “lão tướng” ở ĐT futsal Việt Nam. Nhưng nhìn những bước chạy, nhìn từ động lực thi đấu và tận hiến đến cùng, họ sẽ còn là một phần không thể thiếu trong tương lai mà gần đây nhất chính là FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia. 

    “Ơn trời, World Cup đã ở dưới chân tôi”
    Hàng triệu người đã nín thở khi Phùng Trọng Luân bước lên thực hiện cú đá cuối cùng trong 3 lượt đá chính thức. Tiền đạo người Khánh Hòa đã lấy đà khá xa, rất nhiều người đã nghĩ anh sẽ thực hiện một cú đá thật mạnh và cầu may rủi. 

    Nhưng không, Trọng Luân đã thực hiện một cú đặt lòng rất quyết đoán để giúp ĐT futsal Việt Nam tới World Cup. Tác giả của cú phạt đền “lịch sử” ấy đã tiết lộ rằng: “Thú thật là tôi rất hồi hộp nhưng BHL giao thì tôi bước lên và thực hiện nó. Tôi xác định sẽ thực hiện một cú đặt lòng, bởi như thế sẽ chính xác và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn những cú đá bằng mu chính diện, hay kiểu khác… Và ơn trời, World Cup ở dưới chân tôi sau cú đá đó”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội