Bóng Đá Plus trên MXH

03h00 ngày 20/11, Anh vs Đức: Đại chiến hạng hai
Minh Việt • 14:28 ngày 19/11/2013
Những cuộc đối đầu giữa Anh và Đức trong quá khứ lúc nào cũng đầy thù hận. Thậm chí, người Anh luôn coi Đức là đối thủ đáng ghét nhất trong lịch sử. Tuy nhiên đêm nay, chất “lửa” đại chiến sẽ giảm đi rất nhiều, khi Đức đến Wembley mà không có quyết tâm cao nhất.
    *Cập nhật kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live

    SỰ LẠNH NHẠT CỦA NGƯỜI ĐỨC

    Anh – Đức, trận đấu của hơn 100 năm thù hận, kể từ lần đầu tiên 2 đội đối đầu vào tháng 11/1899. Với người Anh, Đức là kẻ thù không đội trời chung trong mọi môn thể thao, chứ không chỉ đơn thuần là bóng đá. Mỗi khi Anh, Đức đối đầu, ngoài những cuộc chiến đẫm máu trên sân cỏ, người ta còn nhắc đến cả những câu chuyện bên lề không kém phần thú vị. Trong quá khứ, Gary Lineker từng nói về tuyển Đức như này: “Bóng đá là môn thể thao của 22 người đàn ông và Đức luôn là người chiến thắng sau cùng”. Còn hiện tại, 1 ngày trước trận đấu trên sân Wembley, người Đức đã nổ những “phát súng” đầu tiên tấn công Tam sư. Michael Ballack bảo: “Anh không cùng đẳng cấp với người Đức”. Schuerrle phụ họa thêm: “Rooney là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh. Nhưng cậu ta chưa đủ trình đá cho tuyển Đức”. 

    Michael Ballack cho rằng đẳng cấp của Anh không sánh được với Đức

    Sức nóng đã tăng bên ngoài sân cỏ. NHM chờ đợi vào một trận đại chiến nảy lửa giữa 2 đội tuyển mạnh bậc nhất châu Âu. Nhưng thực tế, người Đức không quá coi trọng trận đấu này. Đội trưởng Lahm được cho nghỉ ngơi. Linh hồn Oezil không góp mặt. Chốt chặn số 1 trong khung gỗ, Neuer cũng không cùng đồng đội đến Wembley. Ý đồ của HLV Joachim Loew là quá rõ: Gạt hận thù sang một bên. Với ông, đây đơn thuần chỉ là trận đấu để thử nghiệm đội hình. Thế nên Kruse, tiền đạo dù có vỏn vẹn 5 lần đầu quân cho Cỗ xe tăng mới có cơ hội đá chính. Toan tính của Loew là có lý. Ông đang đối mặt với nguy cơ mất Khedira ở World Cup 2014 . Và Loew không muốn mất thêm bất kỳ một trụ cột nào nữa bởi những trận giao hữu không nhiều ý nghĩa.

    CƠ HỘI CHO TAM SƯ “RỬA MẶT”
    Khi người Đức không quyết ăn thua đủ thì người Anh lại ở thái cực ngược lại. HLV Roy Hodgson gửi tối hậu thư: “Tôi muốn các cầu thủ thể hiện được bộ mặt khác so với trận gặp Chile. Tôi cần họ chứng minh mình xứng đáng là đối thủ của những đội tuyển lớn như Đức”. Vậy là về động lực, Tam sư ăn đứt Cỗ xe tăng.

    Về lực lượng, Anh cũng đón một loạt trụ cột quan trọng trở lại. Trong khung gỗ, Joe Hart sẽ bắt chính. Ashley Cole, Jagielka, Walker cũng sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Gerrard, tiền vệ quan trọng nhất trong lối chơi của tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson kịp bình phục chấn thương. Chưa hết, trên hàng công thì cả Sturridge cũng sẽ có tên để sát cánh cùng Rooney. Tóm lại, sẽ là một  ĐT Anh mạnh nhất, chứ không nặng tính thử nghiệm như cuộc đối đầu với Chile tuần trước.

    Đêm nay, với người Đức chỉ là đại chiến hạng hai. Và đó sẽ là cơ hội để tuyển Anh có chiến thắng “rửa mặt” sau trận thua đáng xấu hổ trước Chile.

    THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
    Anh:
    Vắng Phil Jones (chấn thương).
    Đức: Lahm, Neuer, Oezil được cho nghỉ.

    THÔNG TIN
    Anh chỉ thua 2/7 trận gần nhất theo châu Á trên sân nhà (thắng 4 trận).

    14/20 trận gần nhất của Anh có tổng bàn thắng là số chẵn.

    5/7 trận sân nhà gần nhất của Anh có tối thiểu 3 bàn thắng.

    Đức chỉ thắng 9 nhưng thua 9/20 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, họ thua 10/20 trận gần nhất theo châu Á.

    6/8 trận gần nhất trên sân khách của Đức có số lần lưới rung không chia hết cho 2.

    ĐẶC BIỆT
    Ít nhất 1 bàn hiệp 1:
    19/20 trận gần nhất của Đức có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 10/11 trận sân khách gần nhất của Đức có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
    Tối thiểu 3 bàn: 18/20 trận gần nhất của Đức có tối thiểu 3 bàn thắng. 13/14 trận sân khách gần nhất của Đức có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 3 lần lưới rung.

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    ANH: Hart, Walker, Cahill, Jagielka, Cole, Gerrard, Lampard, Townsend, Rooney, Lallana, Sturridge

    ĐỨC: Kruse, Reus, Goetze, Mueller, Lars Bender, Kroos, Schmelzer, Mertesacker, Boateng, Westermann, Weidenfeller

    DỰ ĐOÁN: 2-1

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay