Bóng Đá Plus trên MXH

17h00 ngày 2/6, Sydney FC vs Chelsea: Sự nghiêm túc nửa vời
PHƯƠNG MINH • 08:43 ngày 02/06/2015
3 ngày sau trận giao hữu mùa Hè đầu tiên trước Ngôi sao Thái Lan (thắng 1-0), Chelsea sẽ bước vào màn cọ xát thứ hai tại Australia. Và dù HLV Jose Mourinho đã hứa hẹn The Blues sẽ chơi nghiêm túc, người ta vẫn có lý do để nghi ngờ động lực của nhà vô địch Premier League.
    Bầu không khí ở Sydney đang nóng lên từng ngày với màn đổ bộ của 2 đội bóng Anh. 3 ngày trước, đã có tới 71.000 khán giả tới sân ANZ để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Sydney FC với Tottenham, trận đấu mà Harry Kane ghi bàn duy nhất. Và tính đến hôm qua, 80.000 vé của cuộc chạm trán giữa đội á quân A-League với Chelsea đã được vét sạch sẽ. Đó là điều dễ hiểu, bởi sức hút từ nhà vô địch Premier League lớn hơn nhiều so với Spurs và trước tấm thịnh tình của các CĐV bản địa, HLV Mourinho cam kết The Blues sẽ chơi hết sức.

    Phát biểu trước giới truyền thông Australia, Người đặc biệt tuyên bố: “Chúng tôi muốn chơi một trận ra trò, chứ không phải chỉ ra sân cho vui. Đúng là dư âm của lễ ăn mừng vẫn chưa hết, cũng đúng là Chelsea đang chuẩn bị cho mùa tới, nhưng chúng tôi sẽ đá hết mình và cống hiến một màn trình diễn đẹp mắt”. Mourinho thậm chí còn khẳng định luôn sẽ để bộ ba Eden Hazard, Diego Costa và Loic Remy xuất trận từ đầu. Bởi theo ông thì “tất nhiên bạn phải phòng ngự khi đối thủ có bóng, nhưng một khi ‘đậu xe bus’ bằng bộ ba... tấn công này, Chelsea sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng”.


    Rõ ràng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dành cho Sydney FC thái độ đầy tôn trọng. Và không chỉ mình ông, cả thủ quân John Terry cũng tỏ ra khá dè dặt khi khẳng định anh cùng các đồng đội đã xem lại băng ghi hình trận đấu giữa đội chủ nhà với Tottenham, cũng như xin “tư vấn” về đối thủ từ thủ thành Mark Schwarzer, một người Australia. Nhìn qua những động thái ấy, có vẻ như Chelsea đang hướng tới một chiến thắng ấn tượng trước khi đi nghỉ Hè. Chỉ có điều, thực tế có thể sẽ không giống như tưởng tượng của tất cả.

    Thực tế là các ngôi sao của The Blues đã mệt nhoài sau một mùa giải dài đằng đẵng. Tâm trí của họ giờ chỉ hướng đến các... bãi biển đầy nắng ấm và may ra, chỉ các cầu thủ trẻ vẫn còn động lực. Chấn thương của Oscar và Cesc Fabregas, việc bộ ba Willian, Filipe Luis (Brazil), Juan Cuadrado (Colombia) đã tập trung chuẩn bị cho Copa America còn Thibaut Courtois bận... hộ đê cũng có nghĩa là HLV Mourinho phải trông chờ chủ yếu vào những gương mặt măng tơ. Trong bối cảnh ấy, một chiến thắng cách biệt trước nhà á quân A-League có vẻ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Chelsea.

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Theo châu Á, Sydney bất bại 11/16 trận vừa qua (thắng 10, hòa 1), còn Chelsea thua 4/5 trận gần nhất.
    - Theo châu Á, Sydney bất bại 4/6 trận gần đây (thắng 3, hòa 1), còn Chelsea không thắng 10/13 trận vừa qua (thua 7, hòa 3).
    - 5/7 trận gần đây của Sydney và 7/9 trận gần nhất của Chelsea chỉ có nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1.

    ĐẶC BIỆT
    Tổng bàn thắng lẻ: 12 trận gần nhất của Sydney có tổng số bàn thắng là lẻ. Tương tự, 6/9 trận sân khách vừa qua của Chelsea cũng có số bàn thắng không chia hết cho 2.


    DỰ ĐOÁN: 1-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội