Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều rút ra từ chiến thắng 3-2 của Real trước Chelsea
Việt Dũng • 10:37 ngày 31/07/2016
Real Madrid và Chelsea đã có một màn đại chiến trên sân The Big House trước hơn 100.000 khán giả. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận đấu.

    1. Marcelo và phần còn lại

    Thế hệ xuất sắc của những đàn anh Dani Alves hay Maicon khiến Marcelo bị lu mờ, nhưng cần nhớ rằng anh là cầu thủ hiếm hoi gia nhập Real Madrid ở độ tuổi 18 mà còn trụ vững được ở Bernabeu.

    Không phải một hậu vệ cánh thuần túy, giỏi tấn công hơn phòng ngự, nhưng sự xuất sắc trong hỗ trợ tấn công của Marcelo đủ khỏa lấp những hạn chế về phòng ngự. Trận đấu với Chelsea là một ví dụ như vậy, với hầu hết những đường lên bóng của Los Blancos qua chân cầu thủ mang áo số 12.

    Không ai bất ngờ về màn tỏa sáng của Marcelo. Có chăng, anh gây sốc với cú đi bóng vào trong rồi dứt điểm chân phải làm nên bàn thắng mở tỉ số gợi nhớ đến Eden Hazard của chính Chelsea. Cũng là hậu vệ người Brazil nâng tỉ số lên 2-0 với một pha solo siêu hạng. Anh khép lại hiệp đấu của riêng mình bằng đường mớm bóng nhẹ nhàng cho Mariano sút xa đẹp mắt ghi bàn thứ 3.

    Marcelo ăn mừng với Asensio sau khi lập cú đúp
    Marcelo ăn mừng với Asensio sau khi lập cú đúp

    2. Real cần Morata cho những kế hoạch tương lai

    Morata đã chơi tốt trước Chelsea dù không thực sự tỏa sáng. Cách chơi trước các trung vệ Chelsea của chân sút ĐT Tây Ban Nha cho thấy Real sẽ còn cần tới anh cho mùa giải trước mắt. Thực tế cho thấy mùa trước, hàng công đội bóng Hoàng gia rất tệ mỗi khi vắng Karim Benzema, tiền đạo đích thực duy nhất họ có. Với Morata, Zidane đã có thêm một lựa chọn cần thiết.

    3. Dải ngân hà vắng sao vẫn vô cùng gắn kết

    Dù đã giành Champions League mùa giải qua, nhưng phải nhìn nhận rằng Real chưa có được sự gắn kết như một số giai đoạn dưới thời Rafa Benitez. Rạng sáng nay, họ bất ngờ có được điều đó, dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Các cầu thủ áo trắng phối hợp với một nhịp điệu hài hòa tuyệt vời, khiến hàng thủ Chelsea không ít lần trở nên ngớ ngẩn. Đặc biệt, sự ăn ý giữa Marcelo và Marco Asensio bên cánh trái khiến tuyến giữa Chelsea liên tục xộc xệch. Có vẻ như Zidane nên cân nhắc cho một vài ngôi sao ngồi dự bị, nếu muốn Los Blancos có được sự ăn ý nhịp nhàng.

    4. Chelsea còn nhiều việc phải làm

    Không còn gì để biện hộ: Chelsea của Antonio Conte đã thua toàn diện trong hiệp 1. Họ quá thua kém so với một Real vốn dĩ thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Ola Aina và Gary Cahill gần như không thể hỗ trợ nhau, khiến hàng lang phải thủng tan nát.

    Các fan Chelsea chưa thể hài lòng với màn trình diễn tại Mỹ
    Các fan Chelsea chưa thể hài lòng với màn trình diễn tại Mỹ

    Ý tưởng của Conte cần một tiền đạo cắm mục tiêu chơi cạnh mẫu tiền đạo cánh như Bertrand Traore, và thực tế là hiệp 2 Michy Batshuayi đã được tung vào sân. Quả thực với Batshuayi, Eden Hazard và N’Golo Kante, Chelsea đã tấn công hay hơn nhiều trong hiệp 2 (mặc dù phải nhấn mạnh rằng 2 bàn gỡ của The Blues đều vào lưới một Real gồm toàn bộ là những cầu thủ trẻ).

    Sự hạn chế Chelsea thể hiện trong khả năng chống đỡ những ngôi sao giàu kỹ thuật là một vấn đề họ mắc phải kể từ đầu Hè tới nay, ấy thế nhưng BLĐ đội bóng vẫn chưa có ý định chiêu mộ thêm một hậu vệ nào. Ngay cả khi Kante và Kurt Zouma có chơi tốt, họ cũng không thể cáng đáng tất cả trong suốt mùa bóng.

    5. Marco Asensio, sự bổ sung hợp lý

    Tiền vệ công trẻ tuổi được Real đem về từ Mallorca sau thời gian tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện. Có lẽ anh khó giữ được suất đá chính một khi các ngôi sao trở lại, nhất lại là ở vị trí tiền đạo trái của siêu sao số một Cristiano Ronaldo, nhưng với những gì đã trình diễn (trong đó có 2 pha kiến tạo cho Marcelo), Asensio chứng tỏ anh xứng đáng có một vị trí trong đội một. Không giỏi săn bàn, nhưng sự sáng tạo của Asensio sẽ giúp Real dễ tìm kiếm mành lưới đối phương hơn.

    VIDEO: Real Madrid 3-2 Chelsea

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay