Thậm chí khi chưa từng chơi bóng ở châu Âu, Moura đã được trọng dụng tại ĐT Brazil. Anh từng 10 lần ra sân cho Selecao trong năm 2011 và 12 lần trong năm 2012. Tuy nhiên, hành trình chinh phục châu Âu của ngôi sao này đã không thành công. Sức ép cạnh tranh quá lớn ở PSG đã khiến tài năng của Moura không thể phát triển, thậm chí có phần thui chột.
Một bước ngoặt lớn đã đến với Moura khi anh rời bỏ PSG để gia nhập Tottenham ở nửa cuối mùa trước. Và sự nghiệp của Moura đã cất cánh trở lại từ đây. Anh được ra sân nhiều hơn, có nhiều cơ hội thể hiện tài năng hơn. Đặc biệt, đến mùa này, ngôi sao 26 tuổi đã có một suất “cứng” tại Tottenham, qua đó mở lại cánh cửa trở lại với ĐTQG.
Moura vừa được triệu tập bổ sung sau khi Everton phải rút lui khỏi Selecao vì chấn thương. Đó chưa phải là sự trở lại thật sự thuyết phục, nhưng vẫn vô cùng ý nghĩa với Moura. Cần biết là lần gần nhất Moura được khoác lên mình chiếc áo vàng của ĐTQG đã cách đây 2 năm, chính xác là ở trận thua Peru tại Copa America 2016.
Cách đây 1 năm, HLV Tite từng được hỏi về việc sao không trao cơ hội cho Moura. Ông đã trả lời đại ý rằng, mình luôn để mắt tới tiền vệ khi đó của PSG, nhưng anh chưa cho thấy được sự tiến bộ cần thiết. Nhưng giờ, ông đã trao cho Moura cơ hội tìm lại mình ở Selecao!
Moura không còn dạt cánh Một yếu tố chuyên môn ảnh hưởng không nhỏ giúp Moura được triệu tập trở lại ĐT Brazil sau hơn 2 năm là việc anh không còn đá cánh. Ở mùa này, Moura thường xuyên chơi ở vị trí tiền đạo lùi tại Tottenham và đã gây ấn tượng mạnh trong vai trò mới này. |