Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha thua Pháp: Kỷ nguyên mới thất bại cũ
Trần Hòa • 06:52 ngày 06/09/2014
HLV Vicente Del Bosque đã thay máu đội hình triệt để ngay ở trận đầu trong công cuộc tái thiết Tây Ban Nha. Một La Roja rất mới lạ đã xuất hiện trong cuộc so tài với Pháp tại Stade de France rạng sáng qua, nhưng lối chơi và thất bại của họ thì vẫn như cũ.
    Bàn thắng:
    Pháp: Loic Remy (73’)

    MỚI THAY ĐỔI VỎ BỌC
    Đội hình ra sân của TBN trong trận thua Pháp có thể nói được thay mới tới 9 vị trí so với bộ khung quen thuộc mà họ đã sử dụng trong nhiều năm qua. Đó là các vị trí của  De Gea, Carvajal, San Jose, Azpilicueta, Raul Garcia, Koke, Fabregas, Cazorla và Diego Costa. Thực tế Fabregas và Cazorla là thành viên của TBN trong nhiều năm qua, nhưng chỉ được xem như “những diễn viên đóng thế”. Ngoài những cái tên trên, hầu hết số cầu thủ được xem như  “lính mới” ở TBN như Paco Alcacer, Ander Iturraspe và Isco cũng được thử lửa ở hiệp 2. Như vậy, trong dàn cầu thủ nằm trong kế hoạch đổi mới mà HLV Del Bosque triệu tập đợt này chỉ có thủ thành Kiko Casilla và trung vệ Marc Bartra không được ra sân.

    Không có gì phải bàn cãi, HLV Del Bosque đang rất quyết tâm cải tổ Bò tót. Tuy nhiên, qua trận thua Pháp rạng sáng qua, Ngài râu kẽm mới chỉ thay đổi được cái vỏ bọc của TBN, còn lối chơi thì vẫn thế.


    TBN vẫn chưa dứt bỏ được thói quen ham cầm bóng. Mà ai cũng biết, tiqui-taca chỉ đáng sợ khi nó được vận hành ở đẳng cấp cao nhất. Còn không, nó chỉ là trò chuyền bóng qua lại vô hại. Mà rõ ràng TBN giờ không thể chơi tiqui-taca ở đẳng cấp cao nhất, khi đã mất đi những chiếc chìa khóa kích hoạt đấu pháp chiến thuật này là Xabi Alonso và đặc biệt Xavi. 

    Tại Stade de France, Bò tót vẫn kiểm soát khu trung tuyến và chiến tỷ lệ cầm bóng khá vượt trội (58% so với 42% của Pháp). Tuy nhiên, họ không có bất cứ một cú sút trúng đích nào và cũng chỉ có 7 pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Trong khi đó, hàng thủ TBN luôn bị đặt trong tình thế báo động trong suốt trận đấu, để đối phương tung ra 10 pha dứt điểm, gồm 5 tình huống trung đích và một bàn thắng ở phút 73. Bàn thua của TBN là một tình huống hàng thủ của họ để các cầu thủ Pháp phối hợp như chỗ không người, trước khi để Loic Remy tung ra cú dứt điểm rất thoái mái  trong vòng cấm. 

    LA ROJA KHÔNG CÒN HỢP VỚI TIQUI-TACA
    Có thể nhận thấy, HLV Del Bosque cần dứt bỏ tư tưởng tiqui-taca hay cụ thể hơn là triết lý bóng đá chuyền ban chậm chạp. Việc chuyền ban nhiều và diễn ra với tốc độ chậm chỉ khiến các đường lên bóng bị đối phương dễ dàng ngăn chặn. Đó là lý do tại sao TBN cầm bóng nhiều, tổ chức tấn công nhiều, nhưng không tạo được một cơ hội nguy hiểm nào. Việc cầm bóng, chuyền nhiều nhưng không chắc chắn còn khiến cho hàng thủ TBN luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bởi các đường phản công của đối phương. 

    HLV Del Bosque đang tiến thoái lưỡng nan

    Đặc biệt, dàn cầu thủ đang nằm trong kế hoạch tái thiết TBN thực tế không phù hợp với tiqui-taca. Cần biết, hầu hết các cầu thủ trong đội hình TBN đều đã và đang thi đấu ở các CLB có lối chơi phóng khoáng kiểu Real hay phòng ngự phản công kiểu Atletico và Chelsea, như Carvajal, Ramos, Azpilicueta, Raul Garcia, Koke, Cazorla hay Diego Costa. Ngay cả Fabregas, người kế tục Xavi và là bộ não của TBN ở kỷ nguyên mới, cũng không hợp với tiqui-taca. 

    Nói tóm lại, Tây Ban Nha đã thay đổi, nhưng lối chơi của họ và thất bại của họ thì vẫn y nguyên như tại World Cup 2014.

    Dấu ấn Barca mờ nhạt
    Kể từ khi HLV Del Bosque dẫn dắt TBN vào năm 2008, lối chơi lẫn nhân sự của Barca luôn được lấy làm điểm tựa của La Roja. Nhưng ở trận giao hữu với ĐT Pháp, dấu ấn của đội bóng xứ Catalan rất mờ nhạt. Họ chỉ có 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát là tiền vệ Sergio Busquets. Ở hiệp 2, Barca có thêm 1 đại diện ra sân là tiền đạo Pedro.

    CON SỐ
    1 Pháp chỉ thủng lưới 1 bàn tại 14 trận gần đây nếu chỉ tính riêng hiệp 1. Bàn thua duy nhất đó là ở trận gặp Đức tại World Cup 2014. 

    5/6 Tiền đạo Loic Remy cho thấy anh rất có duyên tại Stade de France khi 5/6 bàn của anh cho tuyển Pháp là diễn ra ở sân đấu này. 

    8 Tây Ban Nha vừa lần đầu thua Pháp sau 8 năm và 5 trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa). 

    109 Tiền vệ Koke của Tây Ban Nha đã thực hiện tới 109 đường chuyền ở trận thua Pháp, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong trận này. 

    PHÁT BIỂU:
    “Tây Ban Nha đã gây sức ép cho chúng tôi cho tới những phút cuối trận. Nhưng chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực. Tôi rất hài lòng và mãn nguyện trước màn trình diễn của các cầu thủ”.
    HLV Didier Deschamps (Pháp)


    “Dù thất bại, nhưng tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ. Họ đã thi đấu quyết tâm, đã thay đổi thái độ thi đấu của TBN và để lại nhiều hứa hẹn. Chúng tôi cũng đã có một thế trận cân bằng”.
    HLV Del Bosque (Tây Ban Nha)

    QUAY CHẬM
    Bò tót đáng phải thua đậm hơn
    Phút 63, trọng tài đã cướp đi của Pháp một bàn thắng hợp lệ khi phất cờ việt vị trong tình huống mà Karim Benzema đưa bóng vào lưới. Xem lại băng quay chậm, Benzema đã đứng phía trên trái bóng khi Pogba thực hiện đường chuyền. Mà theo luật, thì Benzema không việt vị ở vị trí này.


    Tân binh thứ 45 của Del Bosque
    Với việc Daniel Carvajal, San Jose (bìa phải), Paco Alcacer và Raul Garcia vừa có trận đầu cho ĐT TBN, HLV Del Bosque đã cho ra mắt tổng cộng 45 cầu thủ sau 6 năm dẫn dắt La Roja (từ 2008). Hai cầu thủ gần nhất trước đó ra mắt TBN dưới thời HLV Del Bosque là David De Gea và Ander Iturraspe. Còn 2 cầu thủ đầu tiên được Ngài Râu kẽm giới thiệu lên tuyển là Diego Capel và Andoni Iraola.


    Carvajal được đánh giá cao nhất
    Trong số các cầu thủ được xem như nhân tố mới ở công cuộc tái thiết Tây Ban Nha, thì hậu vệ Daniel Carvajal được xem là thi đấu thành công nhất trong thất bại trước Pháp rạng sáng qua. Ngôi sao của Real đã thi đấu rất năng nổ, lên công về thủ bên hành lang phải trong cả trận đấu. Carvajal cũng được đánh giá sẽ là sự lựa chọn số một của TBN ở vị trí hậu vệ phải trong kỷ nguyên mới.


    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Pháp: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra (Digne, 67’); Pogba, Matuidi (Cabaye, 67’); Sissoko (Schneiderlin, 79’), Valbuena, Griezmann (Remy, 57’), Benzema.

    Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, San Jose, Azpilicueta; Busquets (Iturraspe, 46’), Raul Garcia (Silva, 57’), Koke, Fabregas (Pedro, 67’), Cazorla (Isco, 78’); Diego Costa (Alcacer, 67’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội